Tình yêu không đến từ một phía
(Dân trí) - Theo em chị là người phụ nữ cá tính và hiểu biết nên không bao giờ cam chịu và tình yêu sẽ là duy nhất chứ không bao giờ là số 1(để rồi sẽ có số 2).
Em sắp lập gia đình nên đôi khi cứ hay đặt ra những tình huống sau này mà cuộc sống gia đình gặp phải. Theo em chị là người phụ nữ cá tính và hiểu biết nên không bao giờ cam chịu và tình yêu sẽ là duy nhất chứ không bao giờ là số 1(để rồi sẽ có số 2).
Nếu chồng chị yêu chị và còn nghĩ đến gia đình thì anh sẽ biết phải làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc, tạo lại niềm tin trong chị. Em biết là chị yêu chồng yêu con nhưng chị hãy tỉnh táo, tình yêu không phải chỉ từ 1 phía, nếu không cũng chả có hạnh phúc đâu.
Chị hãy xem xét lại chính xác xem chồng chị có thật sự có tình cảm với cô gái kia không. Nếu biết chắc là anh nhà không thể bỏ được cô gái kia thì chị cũng đừng luyến tiếc làm gì nữa. Sớm muộn gì những người như thế cũng bị bồ nhí bỏ thôi, chả bao giờ có kết cục có hậu đâu, vì cô gái kia cũng chẳng thể chắc được rằng mình là người con gái cuối cùng của chồng chị.
Lananh_dimca
lananh_dimca@yahoo.com