Chị hãy cho mình thời gian

(Dân trí) - Tôi có cảm nhận trong bước ngoặt của gia đình chị chưa ai chấp nhận điều gì, chưa ai sẵn sàng điều gì, cũng như vấn đề chưa thể chuyển sang giai đoạn mới. Chị hãy bình tĩnh để thời gian giải quyết giúp mình.

Không phải tôi nói thời gian là để thoái thác trách nhiệm hay sự suy nghĩ. Vì rằng đàn ông tuy đã không thoát khỏi cám dỗ nhưng tại sao vẫn nổi cáu với vợ, vẫn muốn nói dối vợ? Có phải để chứng mình là mình không trăng hoa, là mình trong sạch hay chung thuỷ, hoặc là họ xấu hổ? Đúng nhưng không hoàn toàn, họ làm những điều đó cũng vì họ không muốn mất gia đình, vẫn muốn đó là tổ ấm, và trong sâu thẳm luôn nghĩ đó là nơi quan trọng để chia sẻ, để được nhẹ lòng.

 

Ham muốn những điều mới mẻ, có thể chỉ là một điểm mà mình chưa có, trong thoáng chốc sẽ tan biến, sẽ qua đi khi những điều mới không còn là mới. Lúc đó sẽ là bài học cho anh ấy, và lúc đó bộ dạng của người đàn ông ân hận sai lầm sẽ hiện về trước mắt chị. Họ sẽ không tái diễn sai lầm khi ngã 1 lần và họ càng yêu chị hơn khi chị sẵn sàng.

 

Chị đừng lo chị không còn như trước, phụ nữ luôn gắn với sự vị tha, với hoàn cảnh đó chị sẽ làm được, mặc dù trước đó chị nghĩ sẽ không bao giờ. Chúc chị sớm đến ngày mai!
 

Đàm Minh Toản

toandm@viettel.com.vn