Tại anh, tại ả

Theo mình đôi bên cùng có lỗi. Người con trai ích kỷ và không có chính kiến. Anh lấy vợ không hoàn toàn vì tình yêu mà vì muốn làm hài lòng tất cả mọi người trong họ.

Làm vừa lòng 1 vài người còn được chứ bao nhiêu người, mỗi người 1 ý như vậy thì biết thế nào mà chiều...
 
Lỗi thứ 2 là lỗi của cô gái. Tại sao không vì tình yêu mà cô cố gắng một chút? Vứt cái tôi của mình đi một chút? Mới ngày đầu ra mắt mà bạn đã lừa việc vậy thì sau này phần chăm lo cho gia đình bạn sẽ lừa cho ai?

 

Có thể chồng bạn là người tâm lý sẽ giúp đỡ bạn. Giúp đỡ nhưng không có nghĩa là làm luôn cho bạn. Vì vậy bạn cần phải thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa bạn lại là 1 giáo viên. Không lẽ bạn sẽ dạy cho học trò của mình cách sống như thế?

 

Mình là một người trẻ, không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu cũng như trong cuộc sống gia đình. Thế nhưng sau khi đọc xong câu chuyện của 2 bạn, mình nghĩ rằng 2 bạn chưa thực sự yêu nhau. Có chăng chỉ là cảm giác mà thôi. Dù sao 2 bạn cũng đã dừng lại đúng lúc. Chúc 2 bạn sẽ hạnh phúc bên người mà mình yêu thương. 
 
Hoahongbuon
 
 
Đọc kĩ 2 bài “Lựa chọn” và “Phụ nữ lấy chồng chứ không phải lấy cả dòng họ”, tôi nhận thấy bạn và cô ấy đều có những thiếu xót trong ứng xử. Nếu 2 bạn yêu nhau thật sự và muốn đến với nhau thì sao không cố gắng vuợt qua thử thách này?

 

Bạn trai có thể thuyết phục gia đình về cách sống của nàng dâu trong cuộc sống gia đình hiện nay và khắc phục những gì chưa hợp lý. Bạn gái cũng nên thay đổi cách ứng xử của mình, không thể thấy việc mà “sợ”, không thể vịn lý do con một mà bảo không biết làm gì. Nếu chấp nhận chia tay, cũng nên cho bạn trai một lý do chính đáng, đừng “tung tin” để anh ấy phải chạnh lòng.

 

Tôi cũng sống trong một đại gia đình, ông bà tôi cũng già nhưng không phong kiến, không nhiều “ý kiến” khiến con các cháu khó xử, chỉ khuyên một điều: Nên sống cho phải đạo làm cháu con, trước tiên là tốt cho mình, sau là cho gia đình.

 

Ai trong chúng ta cũng vậy, không lấy được người này thì đến với người khác. Nhưng nếu yêu nhau thật lòng, đừng nên quá ích kỷ.

 

An Trường Phát

Dòng sự kiện: Lựa chọn