Chọn vợ là chọn bạn đời

Bản thân tôi cũng là một người đàn ông, tôi cũng rất muốn có một người vợ cảm thông, chia sẻ với mình trong cuộc sống.

Thế nhưng sau khi đọc bài viết này, tôi chỉ có thể nói rằng có lẽ bạn chưa hiểu gì về sự chia sẻ hay nói đúng hơn, bạn chỉ đem suy nghĩ nhất thời (ở vai trò là trưởng tộc) để suy xét. Tại sao bạn không “phụ một tay” trong tình huống đó, tại sao bạn không nghĩ rằng một người vợ thông minh, cầu tiến có thể sẽ sẻ chia được cho bạn trong bước đường sự nghiệp sau này?

 

Có lẽ lựa chọn của ban là đúng, thế nhưng tôi vẫn nghiêng về ý kiến “chọn vợ là chọn bạn đời”. Người bạn đời của tôi chắc chắn phải là một người bạn hiểu tôi trước đã và thật may tôi nghĩ tôi đã tìm được cho mình. Chúc bạn hạnh phúc.

 

Dương Giang 

 

Dòng sự kiện: Lựa chọn