“Sĩ diện” chỉ là chuyện nhỏ

<b>Tây An (19:14:00 27/3/2010)</b> - ... Tình yêu dành cho bạn của người đàn ông kia mới thật sự lớn lao.

Bạn thử nghĩ, trong thời đại này, đến cả tình yêu đôi lúc cũng bị so đo hơn thiệt, đôi lúc cũng phải để lên bàn cân… thì xét cho cùng “sĩ diện” - như lời bạn nói, cũng chẳng để làm gì một khi người ta đã xác định được mục tiêu lớn lao trong đời họ “yêu = lợi dụng”.

 

Trong câu chuyện bạn kể, mình cảm thấy bạn trai bạn không hề có chút ý nghĩ vụ lợi trong mối tình duyên này. Có chăng anh ấy có chút sĩ diện, nhưng sâu sắc hơn chính là tình yêu thương mà anh dành cho bạn. Anh không muốn bạn phải đứng giữa hai sự lựa chọn mà tôi cho rằng rất “nghiệt ngã”: “gia đình - bạn đời”. Anh ấy lại càng không muốn bạn trở thành người con không ngoan, không muốn gia đình bạn bất hảo, không muốn gây bao sóng gió cho gia đình bạn, mong bạn yên ổn và hạnh phúc. Tình yêu đó của anh mới thực sự cao thượng! 

 

Trong lòng bạn trai của bạn biết đâu lúc này cũng đang rên siết, khó xử. Nhưng là đàn ông, họ không bao giờ khóc, nước mắt lặn vào trong, có thể người ấy còn đau hơn bạn.

 

Người có một tình yêu trong sáng như thế đáng để trân trọng lắm! Mình nghĩ bạn đã tìm  được một người bạn đời lý tưởng, tuy nhiên hạnh phúc của bạn vẫn do bạn nắm giữ. Theo mình bạn hãy gặp người yêu và nói lên nỗi lòng của mình, nói anh hãy chờ; đồng thời bạn cần phải thuyết phục bố mẹ thay đổi cách nhìn về anh. Mình tin một con người luôn suy nghĩ cho bạn, luôn yêu thương bạn như thế sẽ hiểu và thông cảm cho bạn hơn và anh sẽ dành cho bạn tình yêu đặc biệt hơn nữa. Chúc bạn hạnh phúc bên người mình yêu.