Sau cơn mưa trời sẽ sáng?

<b>Nguyễn Thuỷ (3/1/2010 11:53:00 PM)</b> - Chào bạn! Câu chuyện của mình cũng tương tự như bạn vậy. Mình và anh đã yêu nhau suốt 4 năm, khoảng thời gian ấy rất nhiều khó khăn nhưng tụi mình đã cố gắng vượt qua.

Tụi mình đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới: đặt nhà hàng, chụp hình cưới, chỉ còn vài tháng nữa đến ngày thì công việc của anh gặp khó khăn tài chính.Vì vậy ngày cưới mình đành hoãn lại mà ko biết đến khi nào.

 

Gia đình mình đã giúp anh trả bớt số tiền nợ, nhưng không tán thành hôn nhân của tụi mình. Vì quá yêu nhau nên 2 đứa mình vẫn giấu gia đình để gặp nhau. Gia đình mình biết chuyện đành để 2 đứa tiếp tục trở lại.

 

6 tháng sau tụi mình xin mẹ anh làm đám hỏi (vì mình là con gái đã lỡ hoãn hôn thì cũng nên làm đám hỏi) nhưng lại đến lượt mẹ anh không đồng ý. Bà trả lời rằng “có mẹ thì không có nó, còn có nó thì không có mẹ”. Nghe được lời này, mình rất đỗi bàng hoàng, tinh thần suy sụp. Lý do của mẹ anh là:

 

Thứ 1: “Mẹ anh ko thích em buôn bán, sợ là không lo được cho anh (mà 4 năm qua mình lo cho anh từ vật chất đến tinh thần, không thiếu thứ gì).

 

Thứ 2: “Em nhỏ con, sợ không đủ sức khỏe sinh con”

 

Thứ 3: Hai gia đình không thể làm thông gia với nhau.

 

Mình đã rất buồn, tại sao người lớn lại suy nghĩ như vậy? Anh sống xa gia đình thiếu thốn tình cảm, mình hiểu điều đó nên luôn chia sẻ, lo cho anh hết lòng và vì hoàn cảnh còn khó khăn nên khi ấy tụi mình không thể giữ lại đứa bé. Đây là điều làm cho mình hối hận lắm. Anh không thể vượt qua rào cản gia đình và đã quyết định chia tay. Mình đau khổ lắm và cố gắng khuyên anh cùng vượt qua, nhưng anh không làm được.Anh còn cố tình quen cô gái khác để mình quên anh đi. Sau khi trải qua đau bệnh vì anh mình mới thức tỉnh rằng tụi mình không bao giờ đến với nhau được nữa. Mình đã khóc rất nhiều. Tuy giờ đây 2 đứa đã chia tay nhau nhưng trong lòng vẫn còn yêu. Anh xin mình tha thứ. Mình đã tha thứ, vì mình yêu anh và biết anh cũng yêu mình, nhưng đành chấp nhận chia tay. Anh đã nói với mình rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”. Đây là câu nói cho mình, cho anh và cho tất cả những ai có tâm trạng giống mình.