Quan trọng là có chồng biết nghĩ

Tôi đã đọc bài viết của bạn và ý kiến của các bạn khác, đúng là duyên số không biết chạy đi đâu cho được. Nếu bạn biết gia đình chồng phép tắc ngang dọc như thế, lúc đó không cho bạn lấy anh ấy, bạn có chịu không? <i/>(Tracytititi, tracy… @yahoo...)</i>

Lấy chồng, thương chồng thì nhịn thôi chứ biết sao giờ. Máu mủ ruột rà người ta... chỉ mong chồng mình biết điều, biết nghĩ là mừng lắm, chứ thêm 1 ông chồng chỉ biết gia đình, nghe cha mẹ, không hiểu chuyện, mắng chửi vợ nữa thì “toi đời”. Không biết lúc đó bạn có dám bứt phá mà đi không, hay cam chịu tiếp...

 

Dẫu vậy, có những giới hạn về sức chịu đựng của con người. Ví dụ:

 

- Anh lớn ra giọng hỏi “xin ít đạn” trong khi gia đình đang lúc nợ nần, chi phí sinh hoạt cho gia đình vợ chồng con cái tốn kém, cái này không nhịn hoài được. Phải có ý kiến với chồng để anh ấy giải quyết với anh chồng.

 

- Cha mẹ chồng ủng hộ chồng uống rượu thả phanh... Cái này lần đầu tôi thấy. Đáng lẽ người mẹ phải biết lo cho sức khỏe con trai mình chứ, sao lại có lối suy nghĩ quái đản vậy? Nhưng bạn cũng đừng tỏ vẻ mặt nhăn mày nhó với chồng trong bữa tiệc, cứ để khi nào có mặt 2 vợ chồng từ từ bảo ban anh ấy lo cho sức khỏe, biết uống cầm chừng. Bảo anh ấy: “Uống hay không là do ở anh thôi”. Như chồng tôi, anh ấy muốn thì sẽ uống, đã dừng thì dù ai nói gì cũng không uống nữa. Đến ba vợ kêu uống anh cũng biết tìm lý do từ chối khéo như: phải đi đường xa nguy hiểm, phải làm việc khuya, uống vào thì không làm được.

 

Tóm lại phần lớn bạn vẫn nên nhẫn nhịn. Trong những trường hợp phải “phản ứng”, nên tìm cách khéo léo, quan trọng nhất là cần có được sự ủng hộ từ phía người chồng.