Bạn còn may mắn hơn tôi

Chào bạn! Bạn vẫn may mắn đấy, chứ mình còn bị nhà chồng coi không bằng người giúp việc, mặc dù mình chẳng làm điều gì sai cả. <i/>(Nguyenha, banb…@yahoo...)</i>

Mẹ chồng mình giận chồng mình đổ lên đầu mình, cả nhà chồng chửi mình ngu vì mình hiền lành, nếu mình phản kháng lại thì bảo mình là ghê gớm, kiểu gì họ cũng nói được.
 
Mua một món đồ thì phải hỏi cả đại gia đình. Tiền của chồng mình, mình không được cầm, mà mẹ chồng mình cầm. Mình đi làm cơ quan nhà nước chỉ là nhân viên bình thường không kiếm được nhiều tiền cũng bị chửi. 5 giờ sáng dậy dọn dẹp nhà cửa nhưng vẫn bị chửi mắng là người không biết làm việc, không biết lo toan gia đình, nhưng mình có được cái quyền gì đâu. Xin phép về bên ngoại chơi cũng không được về. Mình ăn cơm thì bảo mình là “mày liếm nốt đi, hốc nốt đi”, mình có bầu trời mưa khóa cổng không cho mình vào nhà. Mình chửa bị sút hông mẹ chồng mình còn bảo “chồng không có nhà kích thích cái gì mới bị sút hông”...

 

Mình còn khổ gấp bao nhiêu lần các bạn, thế kỷ 21 rồi mà còn có những con người sống như thế đó các bạn ạ. Mà gia đình đó toàn những người trí thức thôi.