Hãy để cô ấy ra đi với hạnh phúc

(Dân trí) - Tôi nghĩ rằng có một thứ duy nhất trên đời này không ai có thể lấy lại được chính là sự hi sinh cho tình yêu.

Anh hi sinh cho tình yêu của anh chẳng có gì là sai cả, và cô gái kia đã không muốn tiếp tục đón nhận nữa thì liệu anh còn làm được gì? Anh cũng chẳng thể trách bản thân vì đã sống rất chân thành trong tình yêu, cho đi mà không hề tiếc. Vậy thì tại sao anh lại buồn khi người con gái ấy quay lưng với anh? Anh đã yêu người con gái ấy đến vậy thì sao anh không mong cho cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc sau này?

 

Cái gì của anh sẽ ở lại cùng anh. Anh cũng nên vui vì cái còn lại với anh là anh đã xây dựng một điều tươi đẹp cho cuộc sống và chính bản thân mình, dù bây giờ điều đó đã không còn ý nghĩa gì với cô gái kia.

 

Anh hỏi mọi người rằng anh đã sai hay anh đã thoát khỏi 1 bi kịch. Theo tôi anh đã chẳng làm gì sai cả. Nhưng tại sao anh lại nghĩ cô ấy là bi kịch của đời anh? Tình yêu không có lỗi. Có lẽ trái tim cô ấy yêu người khác, nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng cô ấy không cảm thấy tội lỗi vì đã làm một người như anh đau lòng và thất vọng. Anh có thể nói với tôi rằng “nếu cô ấy cảm thấy tội lỗi thì sao cô ấy lại chạy theo người khác?”. Hai việc đó hoàn toàn khác nhau anh à. Tình yêu xuất phát từ trái tim của mỗi người nhưng cái cảm giác tội lỗi ấy thì nó ở trong lý trí.  

 

Lời cuối cùng tôi muốn nói với anh rằng anh đã không làm điều gì sai cả, anh là một người cao thượng nên anh hãy để cô ấy được hạnh phúc với những gì cô ấy đang có. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc thật của đời mình.

 
 

phonglanrungtra@yahoo.com.au

Dòng sự kiện: Em đã phụ tình tôi