2 người đàn ông đến với chị đều là kẻ lừa tình

Em rất cảm thông với những dòng tâm sự của chị. Đúng là cuộc đời không ai đoán trước được nhưng dù thế nào chị hãy mạnh mẽ đứng lên làm lại từ đầu.

2 người đàn ông chị từng đặt niềm tin, tình cảm đều là những kẻ lừa tình, bạc nghĩa. 28 tuổi vẫn chưa phải là muộn để bắt đầu lại. Theo em, quyết định vào Nam lập nghiệp cũng là 1 hướng giải quyết rất hay. Chị hãy vứt bỏ hết quá khứ. Đến 1 nơi hoàn toàn mới sẽ giúp chị nhanh chóng quên quá khứ.

 

Hãy nhớ rằng giờ chị sống không phải cho riêng chị mà còn phải sống cho con chị nữa. Hãy tìm lại tuổi trẻ và niềm tin vào cuộc sống, đừng vì những kẻ không đáng mà ôm sầu bi vào lòng. Sống ở đời mọi chuyện đều có nhân có quả, rồi hạnh phúc thật sự sẽ tìm đến chị.

 

Chúc chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mới. 

 

Ngọc Mai 

 

Dòng sự kiện: Đa đoan