Thanh niên xếp sách bút lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc

(Dân trí) - Học đại học năm thứ 1, Trần Huy Hoàng đã đề nghị bảo lưu kết quả để tòng quân. Tuy nhiên, phải đến năm thứ 2, ước mơ được đứng trong hàng ngũ những người lính của Hoàng mới trở thành hiện thực. Hôm nay, chàng thanh niên này chính thức lên đường nhập ngũ.

Thanh niên TP Vinh (Nghệ An) lên đường nhập ngũ


Lãnh đạo TP Vinh tặng hoa động viên các chiến sỹ trẻ trước khi lên đường.

Lãnh đạo TP Vinh tặng hoa động viên các chiến sỹ trẻ trước khi lên đường.

Sáng nay (25/2), 2.900 thanh niên tỉnh Nghệ An đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ của người công dân trẻ đối với Tổ quốc. Theo thống kê của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An, trong 2.900 thanh niên nhập ngũ đợt này có 18 thanh niên là Đảng viên; 222 chiến sỹ trẻ có trình độ cao đẳng, đại học.

Trước thời điểm nhập ngũ, Trần Huy Hoàng (phường Hưng Bình, TP Vinh) đang là sinh viên năm thứ 2 Khoa Luật (ĐH Vinh). Là con trai duy nhất trong nhà, lại đang học đại học nên Hoàng thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ nhưng chàng thanh niên này đã hăng hái ghi tên tình nguyện lên đường. Chị Trần Thị Đạm Phương – mẹ Hoàng chia sẻ: “Không phải năm nay Hoàng mới có nguyện vọng nhập ngũ mà ngay từ năm học thứ nhất Hoàng đã xin mẹ bảo lưu kết quả học tập để tham gia vào môi trường quân đội. Năm ngoái vì cháu còn nhỏ, lại đang đi học nên tôi động viên cháu tiếp tục học, cứng cáp rồi hẵng đi. Năm nay cháu quyết tâm xin nhập ngũ, mặt khác cháu cũng đã có nhiều trưởng thành trong suy nghĩ và hành động nên tôi đồng ý để Hoàng thực hiện ý nguyện của mình”.

“Hoàng là đứa sống tình cảm nên qua đợt rèn luyện này tôi cũng mong cháu mạnh mẽ và vững vàng hơn. Thời gian rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ trang bị cho cháu nhiều kinh nghiệm quý trong cuộc sống”, chị Phương cho biết thêm.

Chu Đình Tuấn (phường Quang Trung, TP Vinh) vừa tốt nghiệp Trường đại học thông tin liên lạc (hệ cao đẳng) cũng ghi danh vào đoàn quân nhập ngũ lần này của Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Vinh. “Hôm em trình bày nguyện vọng nhập ngũ mẹ không đồng ý đâu. Nhà chỉ có mình em là con trai, bố lại đi làm xa nên mẹ muốn em xin một công việc gần nhà. Biết là mẹ thương con nhưng là công dân trẻ, em phải có trách nhiệm với Tổ quốc. Phải mất 3 ngày kiên trì thuyết phục mẹ em mới đồng ý”, Tuấn tâm sự.

Trong hàng ngũ những người lính trẻ mười tám, đôi mươi tuổi ấy có những chàng trai đã có công việc ổn định; như anh công nhân Nguyễn Sỹ Trọng (SN 1988) được đích thân Phó giám đốc Công ty CP XD và ĐT 419 Nguyễn Đăng Công dẫn đến giao cho đơn vị nhận quân.

“Tòng quân nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc không phải là trách nhiệm của riêng Trọng mà là trách nhiệm của toàn thể công ty. Trong đợt tuyển quân lần này, công ty có 2 công nhân trong độ tuổi tuyển quân nhưng chỉ một mình Trọng trúng tuyển. Trong thời gian Trọng thực hiện nghĩa vụ quân sự, công ty vẫn trả lương bằng mức lương cơ bản và sẽ tiếp nhận, bố trí công việc phù hợp khi Trọng hoàn thành nhiệm vụ, xuất ngũ trở về địa phương”, ông Nguyễn Đăng Công cho biết.

Mẹ chỉnh trang lại cho con trai...
Mẹ chỉnh trang lại cho con trai...

Thanh niên xếp sách bút lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc - 3
Chàng thanh niên động viên người yêu trước khi lên đường.
Chàng thanh niên động viên người yêu trước khi lên đường.

Cái bắt tay của 2 thế hệ người lính trong cùng một gia đình.

Cái bắt tay của 2 thế hệ người lính trong cùng một gia đình.

Lưu luyến giây phút chia tay.
Lưu luyến giây phút chia tay.

Sáng 25/2, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức Lễ giao nhận quân tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quảng Trị: Người thân quyến luyến chia tay tân binh trước lúc lên đường.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Quảng Trị, 100% đoàn viên, thanh niên đều tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự và bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - ông Nguyễn Văn Hùng đã đến dự lễ giao nhận quân tại TP Đông Hà, động viên tinh thần các chiến sĩ trẻ. Đợt tuyển quân lần này, toàn tỉnh có 800 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 71 tân binh là đảng viên trẻ; 47 thanh niên được đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

Một chiến sĩ chia tay mẹ lên đường tòng quân.
Một chiến sĩ chia tay mẹ lên đường tòng quân.

Nụ cười phấn khởi.
Nụ cười phấn khởi.

Xe chở các tân binh chuyển bánh, mọi người vẫn vây kín cố nói lời chia tay.
Xe chở các tân binh chuyển bánh, mọi người vẫn vây kín cố nói lời chia tay.

Sáng nay, tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế, hơn 300 thanh niên TP Huế hăng hái lên đường nhập ngũ trong tiết trời mưa rét. Từ khoảng 5h sáng, bầu trời Huế đã đổ mưa to nhưng các tân binh trẻ và người thân vẫn đứng chật kín hội trường Trung tâm VHTT.

Tại buổi Lễ giao nhận quân có ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan quân sự trên địa bàn, các Sở ban ngành đến động viên các chiến sĩ cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao.

Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Cao cùng lãnh đạo đi bắt tay, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ
Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Cao cùng lãnh đạo đi bắt tay, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ

Trong tổng số 304 thanh niên TP Huế nhập ngũ năm nay, các tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm 9,57%.

Phút bịn rịn
Phút bịn rịn

Bạn Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: “Mình rất hồi hộp, nhưng rất vinh dự và tự hào khi được đi nhập ngũ cùng các bạn bè. Đây cũng là cơ hội để mình rèn luyện bản thân. Mình cũng đã hứa với cả nhà là sẽ rèn luyện tốt”

Ông Nguyễn Hải (phường An Cựu, TP Huế) nói: “Con tôi chưa đi xa lần nào, giờ vào trong môi trường quân đội không biết có thích nghi được không. Gia đình cũng động viên cháu cố gắng rèn luyện tốt”.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 với nhiều nội dung mới: toàn tỉnh chỉ tổ chức giao quân một đợt; thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng; bổ sung quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đến hết 27 tuổi với công dân đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ để học chương trình đào tạo đại học, cao đẳng.

Thanh niên xếp sách bút lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc - 12

Thanh niên xếp sách bút lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc - 13

Sáng nay (25/2), tại 13 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cùng long trọng tổ chức giao nhận quân năm 2016 với tổng số 1.000 tân binh.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa cho các tân binh ở Hương Khê
Ông Nguyễn Văn Huyện, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa cho các tân binh ở Hương Khê

Chất lượng các tân binh đều cao, trong đó có 13 đảng viên, 45 người có trình độ đại học, 24 trung cấp.

1.000 tân binh quê hương Hà Tĩnh được giao cho 9 đơn vị, gồm: Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Bác, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 968 (QK4), Sư đoàn 324 (QK4), Lữ đoàn 414 (QK4), Lữ đoàn 80 Thông tin (QK4), Bộ Tham mưu (QK4) và Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh).

Tân binh Nguyễn Văn Tuấn (huyện Hương Khê) tự hào: “Được thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm một người lính cụ Hồ là một niềm tự hào không chỉ đối với em mà còn của cả gia đình. Em sẽ cố gắng huấn luyện, rèn luyện, học tập để trở thành một người lính cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Thanh niên xếp sách bút lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc - 15

Thanh niên xếp sách bút lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc - 16

Hoàng Lam - Đăng Đức - Đại Dương - Xuân Sinh