"Những vất vả của CSGT vẫn chưa được người dân hiểu hết"

(Dân trí) - Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng những hi sinh vất vả của cán bộ chiến sĩ CSGT là những chiến công thầm lặng, đóng góp cho sự thông suốt, an toàn trên các tuyến đường; nhưng những hi sinh, vất vả đó hiện nay vẫn chưa được người dân hiểu hết.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại cuộc họp báo (Ảnh: Thế Kha).
Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại cuộc họp báo (Ảnh: Thế Kha).

Tại buổi họp báo phát động cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sĩ CSGT sáng 30/6, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết trong những năm gần đây công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, liên tiếp trong hai năm 2013-2014 và 6 tháng đầu năm 2015 tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Kết quả đó đã có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSGT. Tuy nhiên đây mới là kết quả bước đầu, tình hình trật tự an toàn giao thông nhìn chung vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, số vụ tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa bền vững, số người chết vẫn còn ở mức cao, còn nhiều thiệt hại lớn về tài sản sau những vụ tai nạn giao thông. Trong khi đó vấn đề ùn tắc giao thông đang ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế- xã hội và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Với vị trí vai trò nòng cốt, chủ công trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, lực lượng CSGT ngày đêm đang căng mình trên các tuyến đường bảo vệ an toàn cho các tuyến huyết mạch giao thông của đất nước. Hàng ngày, chúng ta đều bắt gặp những hình ảnh vô cùng tốt đẹp về lực lượng CSGT như: cần mẫn chỉ huy giao thông giữa cái nóng lên tới xấp xỉ 40 độ C; ngâm mình trong dòng nước lũ làm cọc tiêu sống cho xe qua lại an toàn; gắn bó cả cuộc đời với những dòng sông, cửa bể với những chuyến tàu vượt mọi dặm dài của đất nước…”- Thượng tướng Lê Quý Vương nói.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, những hi sinh vất vả của cán bộ chiến sĩ CSGT không ồn ã, mà là những chiến công thầm lặng, đóng góp cho sự thông suốt, an toàn trên các tuyến đường. Tuy nhiên những hi sinh, vất vả đó hiện nay vẫn chưa được hiểu hết và có chiều hướng tiêu cực.

CSGT đội nắng khắc phục hậu quả một vụ tai nạn giao thông ở TPHCM (Ảnh: Vũ Lê).
CSGT đội nắng khắc phục hậu quả một vụ tai nạn giao thông ở TPHCM (Ảnh: Vũ Lê).

Chính vì thế, hưởng ứng các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2015), tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt, Bộ Công an tổ chức cuộc thi viết về người chiến sĩ CSGT với chủ đề “Sắc nắng trên những tuyến đường”.

“Cuộc thi là một trong những hoạt động xã hội hóa công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây là cuộc vận động lớn không chỉ đối với các nhà báo chuyên nghiệp, mà còn với cả những tác giả không chuyên, để quần chúng nhân dân thực sự vào cuộc với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảm thông và chia sẻ với lực lượng CSGT trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, tham gia giao thông có văn hóa hơn”- ông Vương nói.

Theo đó, thời hạn nhận bài dự thi tính từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/11/2015. Địa điểm nhận bài dự thi: Cục CSGT, số 112 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 069.24526, fax 069.24526 hoặc email: phongtuyentruyencsgt@gmail.com. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi được Bộ Công an đưa lên website www.csgt.vn.

Thế Kha