Sóc Trăng:

Mang Tết về với chiến khu xưa

(Dân trí) - Trong 3 ngày từ 1- 3/2, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Tết quân dân với nhiều hoạt động rất sôi nổi và có ý nghĩa. Vào tối ngày 3/2, tại Khu di tích lịch sử căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tổng kết “Tết quân dân năm 2015”.

Ông Nguyễn Trung Hiếu- Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng- cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Huyện ủy-UBND huyện Mỹ Tú tổ chức Tết quân dân tại Khu căn cứ Tỉnh ủy thuộc xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) với chủ đề “Lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng về với cội nguồn, chung sức xây dựng nông thôn mới” trong thời gian 3 ngày, từ ngày 1- 3/2/2015.

Lực lượng vũ trang Sóc Trăng tổ chức Tết quân dân, mang Tết về với chiến khu xưa.
Lực lượng vũ trang Sóc Trăng tổ chức Tết quân dân, mang Tết về với chiến khu xưa.

Tết quân dân tỉnh Sóc Trăng diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể như: Xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương; thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015.

Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, trong dịp Tết quân dân 2015 tại xã Mỹ Phước, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị địa phương đã huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng, duy tu các công trình tặng dân, cải tạo cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cấp diện mạo nông thôn vùng căn cứ. Các đơn vị tham gia Tết quân dân, bằng nhiều hình thức, đã tổ chức tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Pháp lệnh Dự bị động viên; Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; Chính sách hậu phương quân đội; tuyên truyền cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; tuyên truyền Luật giao thông;…và tổ chức mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, có khoảng 640.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia.

Niềm vui ngày gặp lại.
Niềm vui ngày gặp lại.

Lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng đã tham gia sửa chữa nhiều công trình phúc lợi xã hội, xây dựng hàng rào cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho 485 hộ gia đình với chiều dài trên 660 m, phát quang 36 km đường giao thông nông thôn, đắp 2.490 m đường; gia cố 3.200 m tuyến đường giao thông ở địa phương; sửa chữa làm mới 13 cầu, xây 5 căn nhà cho dân; Xây dựng 5 căn nhà Đại Đoàn Kết tặng hộ nghèo trị giá 100 triệu đồng; Tổ chức khám, điều trị cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người với số tiền trên 50 triệu đồng; Tặng 230 phần quà với số tiền trên 90 triệu đồng; trao 80 suất học bổng với số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra trong Tết quân dân còn tổ chức chuyến đưa hàng Việt về nông thôn với quy mô 20 gian hàng và 1 siêu thị mini, tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian…Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian và hội thi gói bánh tét…

Tổ chức nấu bánh Tét và nhiều hoạt động khác tại Tết quân dân.
Tổ chức nấu bánh Tét và nhiều hoạt động khác tại Tết quân dân.

Đại tá Nguyễn Ngọc Khoa- Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng- nhấn mạnh: “Tết quân dân là dịp để lực lượng vũ trang Sóc Trăng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tỏ lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với nước. Qua đó, tạo điều kiện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tô thắm nghĩa tình quân - dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Các em học sinh địa phương trước Bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ.
Các em học sinh địa phương trước Bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ.

Xã Mỹ Phước là vùng đất nhiều khó khăn gian khổ của huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng). Trong thời kỳ chiến tranh, nơi đây là vùng căn cứ cách mạng của quân và dân tỉnh Sóc Trăng.  Nhân dân Mỹ Phước đã đóng góp rất nhiều cho cách mạng với tinh thần “Một tấc không đi, một li không rời”, kiên quyết bám trụ nuôi chứa, chở che cho cách mạng, cho bộ đội….Cũng từ Mỹ Phước, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã đề ra nhiều quyết sách, góp phần vào thắng lợi của đại thắng mùa xuân năm 1975.

Ông Thái Đức Thông- Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú- cho biết: “Nếu về Mỹ Phước khoảng 5 năm trở về trước sẽ thấy khó khăn rất nhiều. Nhưng hôm nay, được sự hỗ trợ của tỉnh cùng với nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã nhà, Mỹ Phước đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của bà con sung túc, đầy đủ hơn. Tết năm nay bà con rất vui khi lần đầu tiên tỉnh tổ chức Tết quân dân và Mỹ Phước vinh dự được chọn là xã đầu tiên tổ chức hoạt động có ý nghĩa này. Nhận tin vui, bà con trong xã, trong huyện rất vui và đã cố gắng hết sức mình để chuẩn bị cho ngày vui hôm nay. Các hoạt động về chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ để ngày tết quân dân ấm áp nghĩa tình”.

Theo ông Thái Đức Thông, Mỹ Phước sau chiến tranh có hơn 1.100 gia đình chính sách, những năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, vùng đất này hoang tàn xơ xác, tỉ lệ đói nghèo trên 80%, nhưng với quyết tâm của Đảng bộ xã, cùng sự đoàn kết vượt khó của người dân, đảng bộ và nhân dân đã chung sức, từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng làng quê trù phú.

Trao quà cho các hộ gia đình nghèo, chính sách.
Trao quà cho các hộ gia đình nghèo, chính sách.

Ông Phạm Minh Kết- Chủ tịch UBND xã Mỹ Phước- cho biết: “Trong Tết quân dân lần này, xã đã chỉ đạo chặt chẽ về an sinh xã hội, giúp hộ chính sách vui Tết, đặc biệt là xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo đã được đã được tiến hành đồng bộ, về cơ bản đã hoàn thành”.

Bà Hồ Thị Lệ (ngụ ấp Phước Ninh) chia sẻ: “Mỹ Phước là xã vùng sâu, vùng xa, trước đây nghèo và khó khăn nhiều. Mấy năm gần đây, nhà nước quan tâm nhiều mặt nên đời sống của bà con đã khá hẳn lên. Tết quân dân này chúng tôi vui lắm. Nhà nào cũng phấn khởi đón chào sự kiện này. Quê xa bây giờ hóa gần hơn. Bà con chúng tôi rất tự hào về truyền thống của quê hương mình”.

Mùa Xuân mới đang tràn về với chiến khu xưa.
Mùa Xuân mới đang tràn về với chiến khu xưa.

Thượng tá Trần Văn Lâu- Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng- cho biết thêm: “Tết quân dân lần này, chúng tôi đưa bộ đội về cùng sống với nhân dân địa phương. Thời gian chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày nhưng tình nghĩa quân dân thật thắm thiết. Hôm nay chia tay các chiến sĩ, nhiều gia đình đã khóc. Nhiều người không quản đường xa theo chân các chiến sĩ lên khu căn cứ dự lễ tổng kết cho đến lúc các chiến sĩ lên xe về đơn vị bà con mới chịu về nhà mình”.

Cao Xuân Lương