Đặc vụ Tokyo” - Nơi chứa đựng những thước phim đầy bí ẩn

(Dân trí) - Không chỉ hấp dẫn bởi hình ảnh sống động, dàn diễn viên xinh đẹp, Đặc vụ Tokyo còn “hút hồn” các fan phim Nhật bởi những tình tiết cực “hại não”, những suy luận có “một không hai” của bộ đôi đặc nhiệm Sugishita - Kai Tooru.

Đặc vụ Tokyo hứa hẹn trở thành một trong những bộ phim trinh thám “hot” nhất  vào mùa hè năm 2015 trên HTV9.

Bộ đôi đặc nhiệm Sugishita - Kai Tooru luôn bị cấp trên giao cho những vụ án đặc biệt khó
Bộ đôi đặc nhiệm Sugishita - Kai Tooru luôn bị cấp trên giao cho những vụ án đặc biệt khó

Trải qua hàng loạt các vụ án lớn nhỏ, bộ đôi đặc nhiệm Sugishita và Kai Tooru ngày càng phối hợp ăn ý với nhau hơn, tích góp được nhiều kinh nghiệm phá án hơn. Ngài thanh tra lão luyện Sugishita luôn khiến mọi người phải khâm phục trước những suy luận cực chuẩn và logic. Còn anh chàng lính mới Kai Tooru cũng ngày một già dặn hơn. Tuy nhiên, tính khí nóng nảy thì không hề thay đổi, anh chàng Kai thường xuyên để những cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quá trình điều tra và đây cũng chính là yếu điểm lớn nhất của anh.

Và một lần nữa, anh chàng Kai Tooru đã để cho những cảm xúc cá nhân chi phối quá nhiều vào công việc khi cùng ông Sugishita tham gia điều tra cái chết của một chàng thanh niên trẻ tên là Chikura Hiroshi - hiện đang là nhân viên trong quán cà phê Randy. Chikura thích vẽ tranh và viết nhật ký trên mạng, nhật ký của anh toàn than thở chuyện không có việc làm “Ngày nào cũng chán như ngày nấy, mình không muốn làm thêm ở quán cà phê như thế nữa đâu”.

Ngày xảy ra vụ án mạng lại chính là ngày Chikura hẹn gặp mặt cô bạn gái Miku - người đang làm việc chung với anh tại quán cà phê Randy. Hiện tại, Miku cũng đang lén lút với một anh chàng sinh viên học cùng trường tên là Rento. Miku cố tình giấu giếm chuyện cô đã gọi điện cho xe cấp cứu và nói dối chuyện đã xóa tin nhắn mà Chikura hẹn gặp cô. Liệu Miku trốn khỏi hiện trường vụ án khi người yêu mình đang trong tình trạng nguy cấp là vì sợ Rento phát hiện cô đang hẹn hò với Chikura hay để che giấu chuyện Rento giết Chikura vì ghen?

Bộ đôi đặc nhiệm Sugishita - Kai Tooru luôn bị cấp trên giao cho những vụ án đặc biệt khó

 Theo lời khai của Miku thì tên hung thủ là một người đàn ông, nhưng cô ta chỉ nhìn thấy phía sau lưng

Trước khi khi trút hơi thở cuối cùng, Chikura đã dùng máu ghi lại dòng chữ H22… và dường như anh đã cố gắng viết thêm điều gì đó nhưng do viết bằng máu nên thông tin phía sau bị mờ dần, không thể xác đinh rõ. Đây được coi là manh mối tối quan trọng để tìm ra tên hung thủ giết người.

Theo thông tin điều tra của 3 năm về trước, Chikura đã từng làm nhân chứng tố cáo ông Sano Nuichi tông chết một bà cụ rồi bỏ chạy. Tuy lúc đó chỉ có duy nhất Chikura đứng ra làm chứng nhưng do việc khán án diễn ra không suôn sẻ nên Nuichi Sano đã bị phạt 3 năm tù. Tính đến thời điểm Chikura bị giết thì ứng với thời gian mà Sano Nuichi được ra tù. Liệu  cái chết của  Chikura có phải là sự trả thù?
Hoàng Anh