HLV Luke Masomere (U23 Zimbabwe):

“U23 Việt Nam có… 14 cầu thủ trên sân”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Bức xúc vì cho rằng bị trọng tài xử ép, HLV Luke Masomere đã “hâm nóng” cuộc trao đổi với báo chí bằng những tuyên bố gây shock. Theo ông, trận thắng của U23 Việt Nam có đóng góp quá lớn của 3 vị trọng tài và đội ông thua cũng không quá thất vọng vì U23 Zimbabwe không chuẩn bị gì cho giải và chỉ coi đây như cơ hội cọ xát, tìm việc làm.</P>

HLV Masomere: “Một trận đấu không công bằng”

 

Bực mình ra mặt với sự điều hành trận đấu của các trọng tài, nhà cầm quân 39 tuổi này đã từ chối họp báo trong sự ngạc nhiên của báo chí nước chủ nhà. Nhưng bất ngờ, ông xuất hiện và trả lời tất cả các câu hỏi bằng thái độ phớt lờ, cay nghiệt. Thậm chí, khi các PV đã kết thúc các câu hỏi, ông vẫn nấn ná không muốn kết thúc buổi họp báo để… chờ đối đáp thêm.

 

Ông đánh giá: “U23 Zimbabwe đã chơi hay, với một tinh thần thi đấu rất cao. Tiếc rằng chúng tôi chưa thể tối ưu hoá các đợt tấn công để biến cơ hội thành bàn thắng”. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự không ưng ý ra mặt vì cho rằng các trọng tài điều khiển trận đấu đã thiên vị quá lộ liễu cho đội chủ nhà:

 

“Hôm nay, U23 Việt Nam đã chơi với 14 cầu thủ, 11 cầu thủ trên sân và 3 trọng tài. Họ đã xử ép chúng tôi quá nhiều và quá lộ. Các trọng tài đã thổi một trận rất thiếu công tâm, khiến tôi bất phục. Điều đó khiến các cầu thủ ức chế, không thực hiện được ý đồ chiến thuật như tôi mong muốn”.

 

“U23 Việt Nam có… 14 cầu thủ trên sân” - 1

Masomere bức xúc ra mặt với các trọng tài (Ảnh: Hồng Kỹ).

 

Nhưng ngoài vấn đề trọng tài, ông cũng tìm được một cách lý giải khá thuyết phục cho thất bại của đội nhà: “Chúng tôi thua cũng không có gì lạ, bởi U23 Zimbabwe có tập với nhau buổi nào đâu. Chúng tôi chỉ nghe LĐBĐ gọi điện thông báo sẽ sang Việt Nam dự giải, và vì các thủ tục xuất cảnh khó khăn nên tôi chỉ mang sang 16 cầu thủ.

 

Họ đều đá ở các CLB trong nước, và không phải là nòng cốt của U23 Zimbabwe. Chúng tôi có một lực lượng cầu thủ trẻ hùng mạnh, thi đấu ở khắp nơi trên thế giới nhưng tất nhiên không thể triệu tập họ thi đấu ở Agribank Cup được”.

 

Ông Masomere cũng tiết lộ, những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Zimbabwe hiện đang chuẩn bị cho vòng loại World Cup khu vực châu Phi và việc đưa lứa cầu thủ này sang Việt Nam cốt yếu là để cọ xát và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu cầu thủ. Ông khẳng định Zimbabwe không hề có tham vọng vô địch hay tranh chấp gì ở Agribank Cup năm nay.

 

Sẵn sự ức chế, ông Masomere đã có những phát ngôn nặng tính trào phúng: “Nếu sang năm được BTC mời, chúng tôi vẫn sẽ tham dự. Dù sao các cầu thủ cũng rất vui được đến với đất nước tươi đẹp này, nơi có những con người rất thân thiện và hiếu khách. Tôi rất sung sướng khi hàng ngày được gọi điện về cho vợ và nói: Em ơi, anh đang ở Việt Nam dự một giải có tên là Agribank Cup”.

 

HLV Riedl: Hài lòng về tỷ số, thất vọng với lối chơi

 

“Một chiến thắng là rất tốt cho U23 VN vào lúc này. Điều đó khiến tôi hài lòng. Nhưng các cầu thủ đã chơi không tốt như trận thua Olympic Uzbekistan và tôi không yên tâm với cách chơi này”, ông Riedl, dù rất vui vẻ, đã bắt đầu phần đánh giá của mình bằng lời khẳng định này.

 

Theo ông, cái được lớn nhất của U23 VN trong traậnđấu này là tinh thần thi đấu và mục tiêu thử nghiệm: “Tôi đã dùng đến 7 tiền vệ trên sân vào những thời điểm khác nhau, tiền đạo trẻ Quang Hải, trung vệ Đại Đồng cũng được thử sức. Đó là một cơ hội tuyệt vời để tôi kiểm chứng phong độ các cầu thủ trước SEA Games 24”.

 

“U23 Việt Nam có… 14 cầu thủ trên sân” - 2

HLV Riedl khắt khe với các cầu thủ dù đã thắng 2-0
(Ảnh: Hồng Kỹ).

 

Ông cho rằng điểm yếu lớn nhất của các ĐTQG Việt Nam là hàng tiền vệ và hậu vệ thường phát triển bóng rất kém và dễ mất kiểm soát khi phải chơi dưới sức ép. Trong trận này, thế trận phản công đã được triển khai không tốt vì các tiền vệ thường xuyên câu bóng bổng lên tuyến trên chứ không phát triển bóng một cách có ý đồ cụ thể.

 

Ông Riedl khẳng định: “Mọi kế hoạch thay đổi nhân sự đều đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước trận đấu chứ không phải là thay đổi bất khả kháng hay miễn cưỡng. Zimbabwe là một đối thủ rất khoẻ, gây áp lực tốt và vì thế đây là cơ hội lứon cho các cầu thủ cọ xát vì họ không hề có cảm giác đó ở các trận đấu V-League”.

 

Trong trận đấu hôm qua, tiền đạo U21 Quang Hải đã chơi trọn hiệp 2 với phong độ tốt và trực tiếp đóng góp vào chiến thắng bằng một cú sút đẳng cấp. Tuy nhiên, ông Riedl vẫn rất dè dặt khi nói về cầu thủ này: “Anh ta chơi rất bình thường, không có gì là xuất sắc cả. Trên sân, Quang Hải tỏ ra thiếu kinh nghiệm và cần học hỏi nhiều. Đừng đánh giá một tiền đạo chỉ sau một bàn thắng, dù đó là bàn thắng rất đẳng cấp”.

 

Khi bị chất vấn về tuyên bố trước đó rằng “một cầu thủ chưa kinh qua V-League thì không thể đá tốt trong màu áo ĐTQG hoặc U23, ông Riedl đã thú thực: “Quang Hải còn trẻ, và mong báo giới đừng vội tâng anh ta lên mây”.

 

Tiến Minh