Từ 13 đến… 13

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Năm ngoái, ông Hải về miền Đông khi “tiểu <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Chelsea</st1:place></st1:City>” đang xếp thứ 13. Vị trí đó được coi là “toạ độ chết” còn ông Hải đến giờ vẫn ví mình là kẻ đâm đầu vào đá.</P>

Ấy thế mà chỉ một năm sau, đội bóng được ví là “Chelsea Việt Nam” đang đứng đầu V-League với 13 điểm hơn Đà Nẵng.

 

Đội quân năm ngoái nếu đem từng cá nhân so với hiện nay thì cũng chỉ một chín, một mười.

 

Cái khổ là “tướng” Xương quá hiền và thiếu quyết đoán để “dằn mặt” học trò và lắc đầu với sự can thiệp về chuyên môn của những người thậm chí không biết quả bóng tròn hay méo.

 

Sự bết bát của Bình Dương nằm ở chỗ người đá thì ít mà kẻ đấu thì nhiều.

 

Vị trí 13 lúc đó buộc họ từ vị thế ƯCV vô địch phải vạn bất đắc dĩ lo… trụ hạng.

 

Trong khi ai cũng muốn nhảy khỏi “con tàu đắm” thì nhà cầm quân người Hà Đông lại gật đầu cái rụp trước lời đề nghị của Bình Dương.

 

Với cá tính và cách nói năng bỗ bã đôi khi đến bạt mạng của mình, Hải “lơ” đã làm được cái việc mà người tiền nhiệm bó tay: “át vía” các “ông sao” trong đội hình.

 

Ông Hải cũng đưa những cái đầu quanh mình vào một nếp nghĩ: chuyện chuyên môn là việc của HLV và ở Bình Dương chẳng có ai là không thể thay thế.

 

Cuối giải, chẳng ai ngờ Bình Dương cứ thế mà tiến và chỉ về đích ngay sau GĐT.LA.

 

Năm nay, “Chelsea Việt Nam” vào giải với tuyên bố: “Không vô địch thì… giải tán”.

 

Cái tuyên bố đó bị coi là mạnh mồm nhưng lại rất có lý với số tiền đã chi trên thị trường chuyển nhượng và chương trình tập huấn rình rang.

 

Và mới sau hơn nửa đường đua, Bình Dương vô địch thật. Chưa chính thức cầm cup nhưng khoảng cách 13 điểm với một Đà Nẵng phập phù mang đủ thứ tình nghĩa bao cấp là đủ để người Bình Dương tin tưởng.

 

Giờ ông Hải chẳng ngán đội nào ở V-League và cũng chẳng ngán bị ai “đá”. Mọi thứ đang đi vào nề nếp và cái âu lo lớn nhất của ông là nhìn đâu cũng thấy… cầu thủ tốt. Những Anh Đức, Công Minh… khoác áo tuyển ngon lành là thế nhưng về Bình Dương vẫn dự bị như chơi.

 

Bình Dương vẫn một mình một ngựa tiến phăng phăng bỏ cả V-League ở phía sau.

 

Cái con số 13 của mùa giải trước khiến ai cũng ái ngại, còn con số 13 của giải năm nay khiến ai cũng… thèm.

 

Hai con số 13 đó thể hiện cái tài chuyên môn và tài đắc nhân tâm của ông Hải.

 

Huấn Minh