Đấu sớm vòng 14 giải hạng Nhất:

T&T Hà Nội gục ngã trên sân nhà

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tiếp H. Huế trên sân nhà là cơ hội thuận lợi để cho T&amp;T Hà Nội tăng thêm cách biệt với các đối thủ, nhưng sự lơi lỏng và những lỗi ở hàng phòng ngự đã khiến cho đội đang dẫn đầu giải hạng Nhất nhận thất bại 2-3.</P>

Vừa tăng cường thêm hàng loạt chuyên gia phòng ngự trong đội hình, nhưng nghịch lý đã xảy ra khi những lỗ hổng liên tục xuất hiện trước vòng 16m50 , một điều kiện thuận lợi để HLV Đoàn Phùng cho các cầu thủ thực hiện ý đồ phòng ngự phản công sở trường để ghi được tới 3 bàn thắng trên sân Mỹ Đình.

 

Trở lại với diễn biến của trận đấu, ngay sau khi bóng lăn quyền kiểm soát trên sân đã thuộc về các cầu thủ T&T Hà Nội, sự góp mặt của tiền vệ Sỹ Cường (29) ở khu trung tuyến đã tạo điều kiện cho Cassiano phát huy hết khả năng phát động tấn công của mình.

 

T&T Hà Nội gục ngã trên sân nhà - 1

HLV Calisto theo dõi trận đấu từ khán đài (Ảnh: Bách Nhật).

 

Phút 18, T&T Hà Nội được hưởng quả phạt trực tiếp bên cánh phải, cú sút phạt hiểm hóc của Cassiano đã khẽ chạm đầu Sỹ Mạnh (10) và bay thẳng vào góc cao, tỷ số được mở cho T&T Hà Nội.

 

Nhưng niềm vui của đội chủ nhà lại không kéo dài được lâu. Phút 26 tất cả hậu vệ T&T Hà Nội chững lại để cho Flavio bật cao đón quả tạt bóng, đánh đầu gữ hoà 1 - 1 cho H. Huế. Trong 19 phút cuối hiệp 1, đã có tới 3 cơ hội ghi bàn dành cho T&T Hà Nội nhưng Sỹ Cường, Sỹ Mạnh và Maxwell đều không tận dụng thành công.

 

Ở ngay phút đầu tiên hiệp 2, sơ hở  ở hàng phòng ngự lại khiến T&T Hà Nội phải trả giá. Sau quả giao bóng, tiền đạo Flavio thực hiện những động tác kỹ thuật đơn giản loạt bỏ các hậu vệ trước khi hạ gục thủ thành Hồng Sơn bằng cú sút chìm vào góc xa. Sau bàn thắng, tất cả các cầu thủ khách đã lui về phòng ngự để bảo toàn tỷ số khiến cho nỗ lực của T&T Hà Nội rơi vào bế tắc.

 

T&T Hà Nội gục ngã trên sân nhà - 2

Những điều chỉnh của HLV Triệu Quang Hà
không mang lại kết quả (Ảnh: Bách Nhật).

 

Phút 90, trong lúc mải lên tìm bàn thắng gỡ hoà đội chủ nhà đã dính phải đòn phản công. Nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, tiền đạo Folorunso (11) dễ dàng đánh bại thủ môn Hồng Sơn, nâng tỷ số lên 3 - 1. Trong những giây bù giờ, tiền vệ Cristiano đã ghi thêm 1 bàn thắng danh dự cho T&T Hà Nội từ chấm 11m. 

Ngọc Quỳnh