Trận đấu sớm vòng 14 V - League:

HN.ACB “dìm chết” HP.HN trong nỗ lực thoát cửa tử

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trong thế khốn khó, cả Hà Nội ACB và Hòa Phát HN đều xung trận với quyết tâm giành chiến thắng. Sau cuộc đổi tướng Hoà Phát HN đã chơi tốt hơn hẳn đối thủ, chỉ có điều chiến thắng cuối cùng lại không dành cho đội khách.</P>

Bước vào trận đấu, HLV Tomaz Vicszko đã chỉ đạo cầu thủ dồn lên tấn công ngay từ đầu, trên hàng công tân binh Eric và Khoa Thanh di chuyển liên tục để tạo ra những khoảng trống cho đồng đội tổ chức tấn công. Ngay ở phút thứ 7, Văn Vinh đã nhận được đường chuyền của đồng đội, nhưng cú sút xa ngoài vòng 16m50 của Văn Vinh lại đi chệch khung thành.

 

Trong khi thế trận đang diễn biến có lợi cho Hòa Phát HN, bất ngờ hậu vệ phải Huỳnh Điệp (16) phá bóng hớ hênh để cho tiền vệ Tuấn Anh (16) thực hiện quả căng ngang chuẩn xác cho Huỳnh Diệp (19 - ACB) đệm bóng, mở tỷ số cho Hà Nội ACB từ phút 17.

 

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, lập tức HLV Hoàng Gia yêu cầu các cầu thủ đá chậm và hạ thấp đội hình để bảo toàn tỷ số. Sự cầu toàn của đội chủ nhà đã giúp cho Hòa Phát HN có được nhiều đất diễn hơn. Phút 40, Hồng Nam (20) tạt bóng từ cánh phải như đặt cho tiền đạo Eric, nhưng tiền đạo này lại đánh đầu vọt xà. 2 phút sau tới lượt Eric đột phá và dứt điểm trong vòng 16m50, nhưng bóng vẫn vọt qua xà ngang.

 

Sang hiệp đấu thứ 2, toàn bộ các cầu thủ Hà Nội ACB đã được rút về để phòng ngự số đông, chir cắm mình Thành Lương phía trên để chơi phòng ngự phản công. Việc Hà Nội ACB chủ động “buông” tuyến giữa đã giúp cho Hòa Phát HN kiểm soát được hoàn toàn thế trận hiệp 2. Phút 58, sau tình huống đột phá vào khu cấm địa, Văn Hiển chuyền ngang thuận lợi cho Eduadro (28) lại dứt diểm ra ngoài khi đã đối diện với khung thành Hà Nội. ACB.

 

Mặc dù là những người kiểm soát được thế trận, nhưng trước hàng phòng ngự dày đặc được Hà Nội ACB bố trí trước vòng 16m50, các mũi nhọn tấn công của Hòa Phát HN là Eric, Edudro, Văn Vinh đều không một lần giành chiến thắng, phút 83 Hòa Phát HN có cơ hội gỡ hoà, tiếc là cú đánh đầu của Eduadro lại tìm đúng vị trí thủ môn Đức Thắng đã chọn.

 

Đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng, ở những phút đá bù giờ Hòa Phát HN đã phải nhận thêm bàn thua thứ 2 khi Thành Lương thực hiện đường chuyền như đặt để Mbabazi sút nối, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Hà Nội ACB.


Ngọc Quỳnh