Giải bóng đá nữ VĐQG 2014

Hạ Hà Nội 2, TPHCM có chiến thắng đầu tiên

(Dân trí) - Mãi cho đến lượt trận thứ 2, ứng cử viên vô địch TPHCM mới giành chiến thắng, khi họ vượt qua Hà Nội 2 với tỷ số 1-0. Dù vậy, đây là trận thắng thiếu thuyết phục của đội bóng nữ thành phố, bất chấp Hà Nội 2 bị đánh giá khá thấp.

Giống như ở trận đầu với Thái Nguyên, ở trận đấu thứ 2 của mình tại giải, dù chỉ phải đá với đối thủ rất yếu là Hà Nội 2, nhưng nữ TPHCM vẫn có một trận đấu hết sức vất vả.

Một thay đổi đáng chú ý của đội bóng nữ thành phố trong trận này là thủ môn 2 lần nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam Đặng Thị Kiều Trinh không xuất hiện ngay từ đầu, chứng tỏ TPHCM không đánh giá cao khả năng tấn công của đội phương.

Tuy nhiên, vấn đề là khả năng tấn công của đội nữ thành phố cũng không tốt. Không chỉ có việc thiếu vắng tiền đạo tuyển thủ quốc gia Huỳnh Như vì chấn thương, mà cả hệ thống tấn công của đội nữ thành phố đều hoạt động rất thiếu hiệu quả.

Hồng Lĩnh (trái) đi bóng, vượt qua hậu vệ Hà Nội 2, ảnh: Trọng Vũ
Hồng Lĩnh (trái) đi bóng, vượt qua hậu vệ Hà Nội 2, ảnh: Trọng Vũ

Người xem gần như không thấy các pha phối hợp gắn kết của các cô gái thành phố, HLV Nguyễn Hữu Thắng của đội này cho các cầu thủ thực hiện lối đá khá đơn giản, đó là sử dụng nhiều bóng dài, rót thẳng vào khu vực 16m50 của đối phương để không chiến.

Đấy chính là lý do mà trong suốt trận, TPHCM không tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm lên phần sân của Hà Nội 2. Và mãi đến phút 65, đội nữ thành phố mới tìm được bàn thắng mở tỷ số, từ một tình huống khá may mắn.

Kim Hồng thực hiện quả đá phạt góc bên phía cánh trái, thủ môn Võ Thị Trinh của Hà Nội 2 trong pha nhảy lên tranh chấp bất ngờ đấm bóng bật vào đầu tiền đạo Bảo Châu bên phía đội chủ nhà, dội vào lưới Hà Nội 2, giúp TPHCM vượt lên dẫn trước 1-0.

Trong những phút còn lại, thật ngạc nhiên là đội nữ TPHCM lại chọn cách đá chậm, thậm chí tìm cách… câu giờ hòng bảo toàn cách biệt 1 bàn mong manh.

Điều đó dĩ nhiên không đúng với tư thế của đại diện của một trong những trung tâm bóng đá nữ hàng đầu Việt Nam. 2 trận đấu liên tiếp thi đấu thiếu đường, thiếu nét cũng cho người ta thấy một điều rằng bóng đá nữ TPHCM đã sa sút quá nhanh.

Về mặt kỹ thuật, bóng đá nữ thành phố hiện thiếu trầm trọng những cầu thủ tấn công vừa khéo, vừa tinh quái kiểu Lưu Ngọc Mai hay Đoàn Thị Kim Chi ngày nào. Còn về mặt chiến thuật, những người đang làm công tác chuyên môn ở đội bóng đá nữ TPHCM rõ ràng là cũng có dấu hiệu thụt lùi trong công tác huấn luyện.

Ngày mai (24/2), vòng 2 của giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc sẽ tiếp tục diễn ra các trận còn lại, đáng chú ý có cặp đấu giữa Hà Nội 1 và Than KSVN.

Kim Điền