Giải bóng đá U19 quốc gia 2013: Bảng A sớm ngã ngũ
(Dân trí) - Chỉ sau 2 vòng đấu, bảng A đã xác định được 2 cái tên giành vé vào bán kết, đó là SL Nghệ An và K.Khánh Hòa. Trong khi đó, tại bảng B, chủ nhà HA Gia Lai trượt dài với trận thua 0-2 trước Hà Nội T&T.
Trận đấu giữa SL Nghệ An và CS.Đồng Tháp tại bảng A có thể nói là trận đấu căng thẳng nhất từ đầu VCK đến giờ. Ngoài màn rượt đuổi tỷ số, trận này còn kết thúc với 2 thẻ đỏ chia đều cho 2 bên.
Vĩnh Đức mở tỷ số cho CS.Đồng Tháp ngay phút 8, Phi Pha san bằng cách biệt 1-1 cho SL Nghệ An ở phút 55. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, CS.Đồng Tháp một lần nữa lại vượt lên bằng bàn thắng của Tiến Phát.
Không chịu chấp nhận thất bại, SL Nghệ An đẩy cao đội hình tấn công và họ được đền đáp bằng 2 bàn thắng của Mạnh Dũng ở phút 62 và Đồng Văn Trung ở phút 71, trước khi dẫn ngược lại CS.Đồng Tháp 3-2. Đến phút 85, tỷ số là 3-3, sau khi Vĩnh Đức ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận cho đội bóng miền Tây Nam bộ.
Những tưởng đây sẽ là kết quả cuối cùng, thì trước khi trận đấu kết thúc chừng 2 phút, Ngọc Đức ấn định chiến thắng 4-3 cho SL Nghệ An, đồng thời tiễn CS.Đồng Tháp rời cuộc chơi.
Ở một trận đấu khác cũng thuộc bảng A, K.Khánh Hòa tìm được chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng. Những người ghi bàn cho đội bóng trẻ phố biển trong trận này là Đình Kha ở phút 47, Ti Phông ở phút 75 và Thế Chấu ở phút 83.
Các bàn thắng của SHB Đà Nẵng được thực hiện bởi Viết Thắng ở phút 54 và Hạ Long ở phút 86. Đáng nói hơn nữa là SHB Đà Nẵng kết thúc trận này chỉ với 10 người, khi Viết Thắng bị đuổi ở phút 79.
Với những kết quả vừa nêu, K.Khánh Hòa và SL Nghệ An có cùng 6 điểm sau 2 lượt trận, trong khi CS.Đồng Tháp và SHB Đà Nẵng chưa có điểm nào. Các kết quả này giúp cho K.Khánh Hòa và SL Nghệ An sớm giành vé của bảng A vào bán kết.
Ở 2 trận đấu thuộc bảng B, CLB Hà Nội thắng TPHCM 4-3, trong một trận đấu cũng có đến 2 thẻ đỏ chia đều cho 2 đội. Trong khi đó, Hà Nội T&T thắng chủ nhà HA Gia Lai 2-0, để có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận.
Tại bảng này, chưa có đội nào chính thức vào bán kết và cũng chưa có đội nào chính thức bị loại trên lý thuyết, dù trên thực tế, Hà Nội T&T sáng cửa nhất, trong khi chủ nhà HA Gia Lai có nguy cơ bị loại cao nhất.
Một điều đáng nói nữa là số lượng thẻ đỏ trong 2 ngày thi đấu của giải quá nhiều. Chỉ qua 8 trận đấu đầu tiên, có đến 7 thẻ đỏ được sử dụng, cho thấy mức độ bạo lực ở một sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ.
Kim Điền