ĐT Việt Nam: Quyết giành huy chương ở AFF Cup

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí)&nbsp;- Chiều nay, ĐT Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> đã hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường. Đến thời điểm này ĐT Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> đã sẵn sàng chiến đấu, mục tiêu của nhà cầm<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>quân người Bồ chính là một chiếc huy chương tại AFF Cup 2008.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P>

Đúng theo kế hoạch, 8h30' sáng mai toàn đội sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, ĐT Việt Nam sẽ quá cảnh ở Singapore, trước khi tiếp tục cuộc hành trình đến Phuket (Thái Lan). Nhưng không vì thế mà ông “Tô” cho các tuyển thủ được nghỉ ngơi, hôm nay, toàn đội vẫn ra sân và tập luyện bình thường. Điều ông Calisto hài lòng nhất chính là thái độ tập luyện rất tích cực của các học trò.

 

Trong buổi tập cuối cùng, tuyển Việt Nam chủ yếu tập những “bài” hoàn thiện các kĩ, chiến thuật. Ông Tô cho các học trò thực hiện những miếng đánh biên, tạt bóng từ hai cánh do hậu vệ và các tiền vệ tạt vào để tiền vệ trung tâm, hậu vệ dứt điểm bằng đầu. Sau đó là những cú đưa bóng ngược trở lên, để các chân sút thực hiện những cú sút nối về khung thành.

 

 Bước sang  bài tập đối kháng, ĐT Việt Nam được chia thành 2 đội hình, điều dễ nhận thấy nhất là những pha phối hợp nhỏ đã nhuần nhuyễn và sắc nét hơn. Màn trình diễn của các tuyển thủ không chỉ khiến ông Calisto yên tâm, mà số ít khán giải trên sân tập cũng vui ra mặt.

 

Sau khi về quê hỏi vợ, tiền vệ Phan Thanh Bình đã trở lại để “lo việc nước”, trên sân tập cầu thủ quê Đồng Tháp tỏ ra rất hưng phấn. Nhưng tin không vui lại đến với HLV Calisto đó là việc tiền đạo Nguyễn Việt Thắng  bị chấn thương háng, buộc phải tập luyện riêng biệt. Theo bác sỹ Nguyễn Trong Hiền: “chấn thương của Thắng không đáng ngại, tiền đạo này có thể hồi phục nhanh chóng…”.

 

Phát biểu trước giờ lên đường

HLV Herique Calisto

 

“Đến thời điểm này, chúng tôi đã sẵn sàng. Sau những trận đấu giao hữu cuối cùng và 5 ngày tập luyện tại Thành Long, thể lực cũng như kỉ, chiến thuật đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là tinh thần và tham vọng, tôi rất hài lòng với các cầu thủ về điều này. Còn Mục tiêu của chúng tôi là có được huy chương, màu gì thì tôi chưa biết.

 Về các đối thủ, tôi cho rằng Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất, họ biết thắng được chúng ta là đi được một nửa quảng đường. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng, trận tái đấu với Thái Lan nếu đạt được một kết quả khả quan thì đó là một điều hết sức tuyệt với với chúng ta…”

                                                                                  

Đội trưởng Nguyễn Minh Phương

 

“Chúng tôi đã và đang làm những gì tốt nhất cho bóng đá nước nhà. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hơn 100% có thể,  để làm được một điều gì đó cho người hâm mộ nước nhà. Không biết nói gì hơn, chỉ biết bây giờ, chúng tôi đang rất sung sức, không chịu một sức ép nào, chỉ còn chờ ngày ra trận mà thôi…”

 

 

 

Thạch Yên