Kết thúc Merdeka Cup 2008

Đánh bại Malaysia trên chấm 11m, U22 Việt Nam giành ngôi Vô địch

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trước một đối thủ Malaysia có hơn nhiều lợi thế, tuyển U22 Việt Nam đã trải qua 120 thi đấu đầy khó khăn, căng mình chống trả những đợt tấn công liên tiếp của đội chủ nhà. Nhưng trên chấm 11m, với tâm lý thoải mái và sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường, U22 Việt Nam đã giành chức vô địch xứng đáng.</P>

Đội hình tuyển U22 Việt Nam ra sân trong trận chung kết gặp Malaysia có một số điều chỉnh. Minh Đức - Xuân Hợp tạo thành cặp trung vệ, Văn Duyệt đá hậu vệ trái, Long Giang đảm nhận vị trí hậu vệ phải. Thanh Bình đóng vai trò hộ công, Tăng Tuấn vẫn là tiền đạo chơi cao nhất của U22 Việt Nam.

 

Với lợi thế sân nhà, ngay từ những phút đầu tiên Malaysia đã chủ động tràn lên chiếm lĩnh khu vực giữa sân, tổ chức liên tiếp các đợt tấn công về khung thành tuyển U22 Việt Nam.

 

Phút thứ 7, xuất phát từ đợt tấn công ở khu vực trung vệ, Indra Putra (13) sút tung lưới thủ môn Tấn Trường. Nhưng bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị.

 

Phải đợi tới phút thứ 18, đội tuyển U22 Việt Nam đã tạo ra được đợt tấn công nguy hiểm đầu tiên. Có bóng bên cánh trái, Nhật Nam (8) mở tốc độ loại bỏ 1 hậu vệ Malaysia, nhưng trung vệ Malaysia đã kịp phá bóng ngay trước vòng 16m50.

Sau tình huống tấn công của U22 Việt Nam, những phút tiếp theo đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép trước khung thành thủ môn Tấn Trường. Nhưng bộ tứ hậu vệ Minh Đức - Xuân Hợp, Văn Duyệt, Long Giang đều nỗ lực cản phá thành công.

 

Phút thứ 28, khung thành U22 Việt Nam gặp nguy hiểm khi thủ môn Tấn Trường đoán sai đường tạt bóng của Indra Putra từ bên cánh trái. May mắn là tiền đạo Sali (10) lại đánh đầu chệch cột dọc. 

 

Liên tục phải hứng chịu sức ép, phút 40 hàng phòng ngự tuyển U22 Việt Nam đã lơi lỏng để cho Indraputra có bóng trong vòng 16m50. may mắn là Long Giang, Minh Đức đã có mặt kịp thời ngăn chặn cú dứt điểm cận thành của cầu thủ này. 

Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0, đây có thể coi là một kết quả thành công đối với HLV Mai Đức Chung và các tuyển thủ. Suốt 45 phút đầu tiên, đội tuyển U22 Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều pha tấn công nguy hiểm của Malaysia. Nhưng các hậu vệ, tiền vệ đều bóc lót rất hiệu quả.

 

Gương mặt chơi xuất sắc nhất bên phía U22 Việt Nam là trung vệ Minh Đức (5). Mặc dù mới lần đầu tiên được thi đấu, nhưng trung vệ này đã phối hợp cùng Xuân Hợp khá tốt, liên tục cứu thua cho đội nhà ở những tình huống nguy hiểm.

 

Vào hiệp 2, ngay ở phút đầu tiên, Indraputra đã có khoảng trống thực hiện pha sút cận thành, thủ môn Tấn Trường đã kịp cản phá, trước khi trọng tài chính nổi còi phạt Indraputra lỗi việt vị.

 

Phút 48, tuyển U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, sát vạch trung tuyến. Trung vệ Xuân Hợp đá phạt treo bóng thẳng vào khu 16m50. Hậu vệ Malaysia phá ra, tiền vệ Đình Tùng (9) thực hiện cú sút quyết đoán từ xa, tiếc là bóng đi vọt xà ngang. 

Đánh bại Malaysia trên chấm 11m, U22 Việt Nam giành ngôi Vô địch - 1

Tiến Thành đã thực hiện cú sút penalty quyết định cho U22 Việt Nam (ảnh: Bách Nhật)

 

Từ phút 50 đến 60, toàn bộ đội hình tuyển U22 Việt Nam đã phải rút về phần sân nhà cản phá các đợt tấn công của Malaysia. Với sự cơ động của Indraputra trước vòng cấm địa, đội chủ nhà đã tạo ra được nhiều đợt lên bóng nguy hiểm.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, BHL Malaysia đã thực hiện liền 2 sự thay đổi người, với sự góp mặt của những cầu thủ tấn công có kinh nghiệm trong đội hình.

Để tạo ra những bất ngờ trong phương án tấn công, phút 65 HLV Mai Đức Chung đã tung tiền đạo Quang Vinh vào thay cho Tăng Tuấn.

Phút 69, hậu vệ trái Văn Duyệt bị tiền đạo Malaysia vào bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, cầu thủ đội chủ nhà được bỏ qua thẻ vàng. Không đồng ý với cách xử lý của trọng tài người Thái Lan, trợ lý Lê Thụy Hải phản ứng dữ dội, và trọng tài Chaiaali đã truất quyền chỉ đạo của ông Hải.

3 phút sau, tiền vệ Indraputra vào bóng nguy hiểm với tiền vệ Công Huy. Nhưng trọng tài chính lại tỏ ra thiên vị, khi không rút thẻ vàng đối với cầu thủ Malaysia.

Phút 75, để cải thiện sức mạnh tấn công HLV Mai Đức Chung đã quyết định tung Đức Thiện (12) vào sân thay thế cho Đình Tùng (9).

Trong 15 phút cuối và 5 phút đá bù giờ, Malaysia vẫn là người kiểm soát thế trận trên sân. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được bố trí chặt chẽ của tuyển U22 Việt Nam, đội chủ nhà đã không tạo ra được những cơ hội rõ nét. Các đợt tấn công do Malaysia tạo ra đều bị chặn đứng từ ngoài vòng 16m50.

Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, tỷ số vẫn là 0 - 0. Malaysia và U22 Việt Nam sẽ phải tiếp tục bước vào thi đấu 2 hiệp phụ.

Bước vào hiệp phụ thứ nhất, đội tuyển U22 Việt Nam buộc phải hạ thấp đội hình đề ngăn chặn các đợt tấn công của Malaysia. Đây là điều không bất ngờ, bởi ở vòng bán kết tuyển U22 Việt Nam đã phải vắt sức mới có được chiến thắng trước Sierra Leone. Nếu chơi đôi công, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ phải đối diện với rất nhiều rủi ro.

Những phút cuối hiệp phụ đầu tiên, tiền đạo Malaysia có tình huống xâm nhập vào vòng cấm địa U22 Việt Nam. Trung vệ Long Giang đã nỗ lực cản phá thành công. Tỷ số hòa 0 - 0 tiếp tục được duy trì.

Nhận thấy U22 Việt Nam xuống sức, ngay đầu hiệp phụ thứ 2, Malaysia đã đẩy tốc độ trận đấu lên cao, khiến cho U22 Việt Nam phòng ngự lúng túng.

Malaysia đã tạo ra được những cơ hội rất nguy hiểm, đầu tiên là cú đá chéo góc vọt xà ngang của Fadzli. Tiếp đến, Indraputra tạt bóng từ cánh trái thuận lợi cho tiền đạo đội chủ nhà thực hiện cú vô lê vọt xà trong vòng cấm địa.

Kết thúc 120 phút thi đấu, dù đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, U22 Việt Nam vẫn duy trì được tỷ số hòa 0 - 0.

Malaysia và U22 Việt Nam sẽ phải phân định chiến thắng bằng loạt penalty.

Kết quả loạt đá luân lưu 11m

Với 6 cú sút từ chấm 11m thành công của Nhật Nam, Danh Ngọc, Công Huy, Đức Thiện, Văn Duyệt và Tiến Thành, U22 Việt Nam đã vượt qua Malaysia với tỷ số 6 - 5 để giành chức Vô địch Merdeka Cup 2008. Một thành tích không một ai dám nghĩ tới, trước khi HLV Mai Đức Chung và các học trò sang Malaysia thi đấu.

Ngọc Cương