Lượt đi bán kết UEFA Cup:

Werder Bremen đại bại trên đất Tây Ban Nha

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Giấc mơ về một trận chung kết UEFA Cup toàn TBN đang đến rất gần sau khi Espanyol thắng thuyết phục đại diện còn lại duy nhất của Đức Werder Bremen với tỷ số cách biệt 3-0 trong trận đấu đêm qua. Ở cặp đấu còn lại, Osasuna vượt qua đội bóng đồng hương Sevilla sít sao 1-0.</P>

Đội bóng có đại bản doanh tại Barcelona tạo được lợi thế rất lớn cho trận bán kết lượt về nhờ vào 3 bàn thắng lần lượt của Moïses Hurtado, Walter Pandiani và Ferran Corominas. Sau khi đã bị dẫn trước 2 bàn, Werder lại phải thi đấu thiếu người do thủ môn Tim Wiese bị đuổi khỏi sân.

 

Sau thế giằng co trong khoảng 20 phút đầu, tình thế trên sân bắt đầu thay đổi khi đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số ở phút 21. Pha đá phạt góc ngắn của Ivan De la Pena được Francisco Rufete “tỉa tót” vào khu vực ngay trước khung thành đội khách. Moises chọn điểm rơi chuẩn xác, đánh đầu tung lưới thủ môn Tim Wiese.

 

Werder Bremen đại bại trên đất Tây Ban Nha - 1

Pha đánh đầu mở tỷ số của Moises.

Bị dẫn trước, Werder chủ động dồn lên tấn công, đồng thời tạo áp lực lên phần sân đội chủ nhà. Naldo có đến hai tình huống ngon ăn nhưng đều không một lần thắng nổi thủ môn Gorka Iraizoz.

 

Bán kết lượt đi UEFA Cup

Espanyol 3-0 Bremen

 

Osasuna 1-0 Sevilla

 

Các trận lượt về diễn ra vào ngày 1h45 ngày 4/5.

Trước khi hiệp một kết thúc, thiếu chút nữa tỷ số đã được nhân đôi cho Espanyol. Đội khách có phần may mắn khi Wiese bay người hết cỡ đẩy được cú sút uy lực của Jesus Maria Lacruz từ khoảng cách 25m.

 

Trong khoảng 5 phút đầu hiệp hai, Espanyol bất ngờ tăng tốc và không mấy khó khăn nâng tỷ số lên 2-0. Phút 50, pha đá phạt góc của De la Pena đã tạo điều kiện cho Pandiani thoải mái đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành đội khách. Đây cũng là bàn thắng thứ 11 của tiền đạo người Uruguay này tại UEFA Cup. 

 

Werder Bremen đại bại trên đất Tây Ban Nha - 2

Pha phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ đỏ của thủ môn Wiese.

Phút 59, tình hình trở lên tồi tệ hơn đối với Werder. Sau đường chuyền của De la Pena cho Raul Tamudo, Tim Wiese lao ra ngoài khu cấm địa trong một nỗ lực cản phá. Tuy nhiên, anh lại dễ dàng để Tamudo vượt qua và không có nhiều sự lựa chọn cho thủ môn này ngoài việc phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 23 của đội khách.

 

Trọng tài không ngần ngại rút ra thẻ đỏ trực tiếp dành cho Tim Wiese. Ngay sau đó, tiền vệ Jensen được HLV Thomas Schaaf rút ra để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Andreas Reinke.

Espanyol chủ động giảm nhịp độ trận đấu ở những phút tiếp theo, trong khi vẫn tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành đội khách, điển hình là pha sút bóng chệch khung thành từ khoảng cách 25m của De la Pena. Ở phần sân bên kia, Werder cũng tạo ra cơ hội rút ngắn tỷ số với đường căng ngang ngay sát khung thành của Diego. Rất tiếc Klose đã không kịp chạm vào bóng.

 

Lợi thế hơn người đã được đội chủ nhà cụ thể hóa bằng bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 88. Nỗ lực lên bóng của Albert Riera tạo điều kiện không thể tốt hơn cho cầu thủ vào thay người Corominas tung ra cú sút tầm thấp, đánh bại thủ môn Reinke.

 

Werder Bremen đại bại trên đất Tây Ban Nha - 3

Đêm tồi tệ của Klose và các đồng đội.

Đội khách không chịu buông xuôi khi vẫn kiên trì tổ chức tấn công trong cả những giây đá bù giờ. Thế nhưng họ đã không một lần gặp may. Ngay sau tình huống thủ môn Iraizoz cản phá cú sút của Petri Pasanen, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.

 

Thua trắng 0-3 trên sân khách, cánh cửa đi tiếp đối với Werder còn rất hẹp cho dù được chơi trận lượt về trên sân nhà vào tuần sau. Đối với Espanyol, họ đã có thể nghĩ đến một trận chung kết toàn Tây Ban Nha tại UEFA Cup.

 

Đội hình thi đấu:

Espanyol: Iraizoz- Lacruz, Torrejon, Jarque, David Garcia - Moises, Rufete (Coro 83’), Riera, De la Pena (Jonatas 78’)– Pandiani (Ito 73’), Tamudo.

Werder Bremen: Wiese- Owomoyela, Pasanen, Naldo, Fritz- Baumann (Vranjes 78’), Daniel Jensen (Reinke 59’), Frings, Diego- Hunt, Klose (Almeida 73’).

 

Ở trận bán kết còn lại, bàn thắng duy nhất của Roberto Soldado đã giúp Osasuna tạo được đôi chút lợi thế cho trận lượt về trên sân Sevilla. Trận đấu đã phải tạm dừng 7 phút sau khi trọng tài Eric Braamhaar gặp vấn đề về thể lực và được thay bằng trợ lý trọng tài là Peter Vink.

 

Sau hiệp một không có bàn thắng, Osasuna và Sevilla đều bước vào hiệp hai với quyết tâm cao hơn, đồng thời thi đấu cởi mở hơn. Không ít cơ hội được tạo ra bên phần sân của cả hai đội. Tuy nhiên, chỉ Osasuna mới biến cơ hội thành bàn thắng. Phút 58, xuất phát từ tình huống sút phạt của Patxi Puual, Roberto Soldado bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành, đánh bại thủ môn David Cobeuo.

 

Hoàng Hiệp