Trước lượt trận thứ 2 bảng B Champions League

Valencia - Chelsea: Los Che "báo thù"?

<P>(Dân trí) - Hơn 5 tháng sau thất bại bẽ bàng 1-2 ngay trên "thánh địa" Mestalla trước Chelsea, trao chiếc vé Bán kết Cúp châu Âu vào tay đối thủ, số phận bỗng mang đến cơ hội báo thù không thể tốt hơn cho thầy trò HLV Flores. Giờ đây, thời "hậu Mourinho", <EM>The Blues</EM> chỉ còn là cái xác không hồn, không hơn!</P>

1. Tất cả những người yêu mến Chelsea và Mourinho đều không thể quên được khoảnh khắc tuyệt vời đêm 10/4, nơi ấy một The Blues quật cường, bản lĩnh đã khiến cả sân Mestalla câm nín trước màn lội ngược dòng lịch sử - kết thúc bởi bàn thắng quyết định của Michael Essien ở phút bù giờ đầu tiên. 

Lịch thi đấu loạt trận CL
(1h45, đêm nay)

Mọi lợi thế mà đội bóng của Quique Flores xuất sắc tạo nên - từ cú sút xa ngoạn mục của David Silva đưa Los Che vượt lên dẫn trước trong trận lượt đi (1-1) ngay tại Stamford Bridge, đến bàn mở tỷ số của Morientes trong thế chỉ cần hòa 0-0 trong trận lượt về (1-2) tại Mestalla, tất cả đều lần lượt bị khuất phục bởi tài năng và sự nhạy bén của vị HLV người BĐN.

Mourinho đã dẫn dắt các học trò vượt qua tất cả những rào cản mà số phận cố tình bày ra như muốn thử thách tài cầm quân, bằng phản ứng nhanh nhạy và những miếng đánh thay đổi theo từng diễn biến trận đấu, để cuối cùng ông rời đất TBN với cái nhìn khâm phục từ mọi phía.

Hơn 5 tháng đã trôi qua, thất bại đó vẫn là nỗi đau chưa thể nguôi ngoai trong lòng các cầu thủ Valencia. Nó như cú vấp ngã đầu đời đau điếng, một mặt giúp lứa cầu thủ tài năng dưới thời Quique Flores đứng dậy và trưởng thành hơn, mặt khác nuôi dưỡng trong họ quyết tâm báo thù, đòi lại sòng phẳng những gì đã bị Chelsea cướp mất.

 

Valencia - Chelsea: Los Che "báo thù"? - 1

Muốn báo thù, Los Che không được phép đánh mất
lợi thế như cách đây 5 tháng.

2. Nếu nhìn lại những gì diễn ra từ đầu mùa giải, sẽ chẳng khó nhận ra một lần nữa số phận như đang muốn chiều lòng người. Đầu tiên là những lá phiếu bốc thăm đưa Los CheThe Blues vào cùng một bảng Cúp châu Âu.

Tiếp đó, những biến động ở thượng tầng - Mourinho rời Stamford Bridge - đẩy Chelsea vào một cuộc khủng hoảng toàn diện, từ phong độ, tâm lý đến mối quan hệ trên - dưới trong lòng đội bóng, nhiệm vụ báo thù của Valencia, vì thế, ngày càng dễ thực hiện hơn.

Cụ thể là đêm nay, họ đứng trước cơ hội tuyệt vời để hoàn thành mục tiêu đó khi có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", trong khi đối thủ hiện lên như một bức tranh đối lập hoàn hảo, kể từ những chi tiết nhỏ nhất!

Valencia - Chelsea: Los Che "báo thù"? - 2

David Villa - niềm hy vọng của Los Ches.

Nếu Los Che là một khối thống nhất dưới bàn tay nhào nặn của Flores thì The Blues lúc này chỉ còn là sự kết hợp rời rạc của những con người đang mang nặng nỗi hoang mang. Valencia có lợi thế sân nhà, Chelsea phải hành quân đến sân khách.

Đội bóng TBN đang có phong độ tuyệt vời - 7 trận thắng liên tiếp, "làm mưa làm gió" tại La Liga với mạch 5 trận thắng gần đây thì đội bóng nước Anh lại chìm trong cuộc khủng hoảng phong độ.

Đã 4 trận liên tiếp tại Premiership, Chelsea không thắng và cũng chẳng một lần ghi được bàn thắng, trong khi ở trận mở màn Cúp châu Âu cách đây 2 tuần, họ cũng bị "đàn em" Rosenborg cầm hòa 1-1 ngay tại London.

Valencia - Chelsea: Los Che "báo thù"? - 3

Avram Grant đặt kỳ vọng vào Drogba.

Trong khi Quique Flores không phải bận tâm về lực lượng thì Avram Grant lại điên đầu vì sự thiếu hụt nhân sự: Frank Lampard, Ballack và Wright-Phillips vắng mặt, John Terry chỉ có thể vào sân với chiếc mặt nạ nhằm bảo vệ chấn thương gò má, Michael Essien chạy đua cùng thời gian để kịp bình phục chấn thương bàn chân...

3. Đêm nay tại Mestalla, Jose Mourinho - "kiến trúc sư" thành công cách đây 5 tháng không còn ngồi trong băng ghế huấn luyện Chelsea, đội bóng nước Anh khó thoát khỏi lối chơi "vô hồn" vẫn đang thể hiện tại Premiership. Rõ ràng, chừng đó thôi đủ khiến người ta đặt niềm tin vào cuộc báo thù thành công của Los Che!

Dự đoán: Valencia thắng 2-0.

Đội hình dự kiến

Valencia: Hildebrand - Miguel, Marchena, Albiol, Moretti - Joaquin, Albelda, Baraja, Silva - Villa, Morientes.

Chelsea: Cech - Belletti, Alex, Terry, A Cole - J.Cole, Essien, Mikel, Malouda - Shevchenko, Drogba.

Bảng B sau lượt đầu tiên

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Valencia

3

1

1

0

0

1-0

2

Chelsea

1

1

0

1

0

1-1

3

Rosenborg

1

1

0

1

0

1-1

4

Schalke

0

1

0

0

1

0-1

Nguyễn Hoàng