Schuster thừa nhận Real còn nhiều việc phải làm

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Hai lần vượt lên để rồi bị Lazio “níu chân”, Real chỉ có thể rời sân Olimpico với một điểm và với một chút thất vọng, Bernd Schuster hiểu rằng đội bóng của ông còn nhiều việc phải làm nếu muốn hướng tới mục tiêu lần thứ 10 đăng quang chiếc cúp danh giá nhất châu lục.</P>

Trái ngược với sự “vô duyên” ở trận đấu mở màn với Bremen, đêm qua, chân sút người Hà Lan Ruud van Nistelrooy đã lấy lại được bản năng ghi bàn bén nhọn của mình khi lập một cú đúp, bàn thắng thứ 51 và 52 của anh tại Champions league. Tuy nhiên, nỗ lực của cựu ngôi sao MU đã không thể mang lại chiến thắng cho “ bầy kền kền” khi Pandev bên phía Lazio cũng xuất sắc không kém hai lần gỡ hòa cho đội chủ nhà.

 

Thất vọng, nhưng Schuster thừa nhận kết quả hòa là chính xác so với diễn biến trên sân. “Đây là một trận đấu khá cởi mở, vì vậy, có khá nhiều bàn thắng. Cả hai đội đều có những cơ hội của mình và theo tôi, kết quả hòa là hợp lý. Có chút đáng tiếc cho Real khi trong hiệp hai, sau khi đã dẫn trước 2-1, chúng tôi đã để mất nhịp độ và cuối cùng bị gỡ hòa”.

 

Nhà cầm quân người Đức cũng thẳng thắn chỉ ra những sai lầm mà các học trò của ông đã mắc phải ở trận đấu đêm qua. “Cứ mỗi khi có bàn thắng dẫn trước, chúng tôi lại tỏ ra bối rối trong cách tiếp cận trận đấu và điều đó chỉ giúp tạo thêm niềm tin cho đối thủ. Các cầu thủ thường mắc sai lầm và tỏ ra thiếu bình tĩnh khi bị ép sân. Lẽ ra, chúng tôi cần phải giữ bóng thật chắc và chờ thời cơ họ (Lazio) mắc sai lầm. Chắc chắn là đội bóng còn nhiều việc phải làm, từ việc bình tĩnh đương đầu với sức ép cho đến chọn tận dụng thời cơ định đoạt trận đấu”.

 

Schuster thừa nhận Real còn nhiều việc phải làm - 1

Real vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Bên cạnh đó, “thiên thần tóc vàng” cũng tỏ ra không ngạc nhiên với lối chơi khá thuyết phục của đội chủ nhà, dù Lazio đang trong giai đoạn khó khăn khi mới thắng được một trận duy nhất ở giải trong nước và “vật vờ” ở vị trí 12 trên BXH Serie A.

 

“Một đối thủ như Lazio không bao giờ là dễ chơi cả. Tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của họ trên báo chí cũng như các đoạn băng video. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là không khí cuồng nhiệt của khán giả trên sân. Thật sự là rất tuyệt vời. Nhiều cầu thủ của tôi vẫn còn trẻ và những trận đấu như thế này sẽ giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm”.

 

Với trận hòa này, Real buộc phải chia sẻ ngôi đầu bảng với Olympiakos, đội giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Bremen. Trong khi đó, Lazio tạm xếp thứ 3 với 2 điểm sau hai trận hòa.

 

H.N