Lượt trận thứ 2 vòng bảng CL:

Quả "trọng pháo" của Rooney khoét sâu mối hận MU - Roma

<P>(Dân trí) - Không tái diễn một chiến thắng 7-1, cả MU và Roma đã chơi một trận đấu nhạt nhẽo như ăn tiệc nguội. Nhưng cú sút chéo góc bủa bổ ở phút 70 của Wayne Rooney vừa vặn mang lại 3 điểm cho đội chủ sân Old Trafford và buộc đội bóng thành Rome ra về với những món nợ chồng chất.

“Điệp khúc” thắng tối thiểu lại được Quỷ đỏ nước Anh tái diễn trong một trận đấu mà giới mộ điệu chờ đợi một điều đặc biệt sau chiến thắng 7-1 ở Tứ kết Champions League mùa giải trước. Phút 70, Nani tỉa một đường bóng thông minh cho Rooney lao xuống khống chế bóng gọn gàng rồi sút chéo góc như búa bổ, bóng đập cột dọc làm tung lưới thủ môn Curci.

 

Trước đó một phút, Ronaldo đã đưa được bóng vào khung thành đội khách nhưng trọng tài người Tây Ban Nha Manuel Gonzalez đã nổi còi báo việt vị. Đó là một pha phối hợp hoàn hảo ở trung lộ, khởi đầu bằng đường chuyền của Rooney và kết thúc bằng cú giật gót đầy cảm hứng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

 

Kết quả lượt 2 vòng bảng CL

(rạng sáng 3/10)

Thứ năm 4/10:

 

Bảng A
Liverpool - O.Marseille
Besiktas - Porto

Bảng B
Valencia - Chelsea
Rosenborg - Schalke 04

Bảng C
Lazio - Real
Madrid
Werder
Bremen - Olympiakos

Bảng D
Celtic - AC Milan
Benfica - Shakhtar

Nhưng đó cũng là dấu ấn đậm nét nhất mà Quỷ đỏ thể hiện trong một trận đấu nhạt nhẽo.

Tham vọng lặp lại một cơn địa chấn ngay tại Old Trafford đã thể hiện rất rõ trong cách bố trí đội hình của Alex Ferguson. Lão tướng Ryan Giggs bị đẩy lên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho một Nani trẻ và đầy khát vọng bên hành lang trái. Luis Saha chơi cao nhất trong hàng công áo đỏ, ngay sau lưng là Wayne Rooney và một Ronaldo chơi tự do.

 

Nhưng đội hình 4-2-3-1 từng gieo rắc nỗi kinh hoàng lên đội bóng thành La Mã trong mùa giải trước đã chơi không như mong đợi. MU cầm được thế trận chỉ 15 phút sau tiếng còi khai cuộc nhưng lại thiếu những miếng đánh sắc sảo và những phút thăng hoa cá nhân để tìm được mành lưới thủ môn Curci.

 

Ronaldo và Nani không ngừng khoan hai cánh nhưng những đường lật bóng cuối cùng, những cú đá phạt tầm xa đều thiếu một chút lạnh lùng và chuẩn xác để biến thành cơ hội thực thụ. Luis Saha trong lần đầu tiên có tên trong danh sách xuất phát đã chơi tròn vai nhưng không có đột biến, Rooney thoắt ẩn thoắt hiện nhưng lúc trái bóng cần sự có mặt của anh thì cũng là lúc anh biến mất vì được xếp chơi quá sâu giữa hàng tiền vệ.

 

Bên phía đội khách, đội hình 4-5-1 ưa thích của Luciano Spalletti với thủ quân Francéco Totti tren chóp đỉnh đã không vận hành trơn tru như kỳ vọng. Sau những lời tuyên bố to tát, Roma đã chơi như người mất hồn và dễ dàng đánh mất thế trận vào tay đội chủ nhà.

 

Quả "trọng pháo" của Rooney khoét sâu mối hận MU - Roma - 1

Totti (giữa) - "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân"

 

Không có Taddei, sức sáng tạo trong những đường lên bóng bị hạn chế và nhiều khi Roma thi đấu như không có tiền đạo vì Totti bận lùi về tự làm bóng cho mình.

 

Sau hơn 30 phút thi đấu, MU mới tạo được cơ hội đầu tiên. Nani đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi tạt bóng loại hết hàng thủ đội khách. Quả bóng bay rất vừa tầm chân của Rooney đang đón lõng trong vòng cấm nhưng quả volley bóng sống của tiền đạo người Anh lại cao hơn chút ít so với khung thành. Trước đó, tất cả những gì Quỷ đỏ thể hiện được chỉ là vài pha sút phạt cầu may của Ronaldo, những nỗ lực sút xa bất thành của Saha.


Quả "trọng pháo" của Rooney khoét sâu mối hận MU - Roma - 2

Saha chơi không nổi bật cho đến khi bị thay ra

 

Sang hiệp 2, MU nắm giữ hoàn toàn thế chủ động nhưng cũng không cải thiện được nhiều trong cách tiếp cận khung thành. Thậm chí, hàng thủ áo đỏ nhiều phen phải lao đao trong các tình huống phản công của đội khách.

 

Ngay phút 48, Giuly chuyền một đường bóng sắc sảo cho đội trưởng Totti băng vào. Nhưng trước sự đeo bám quyết liệt của cặp trung vệ hộ pháp Ferdinand và Vidic, “Hoàng tử thành Roma” đã sút bóng vọt xà.

 

Ở nửa sân bên kia, Alex Fergunson vẫn trông cậy hoàn toàn vào sức trẻ và kỹ năng chơi bóng tinh xảo của cặp tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha. Và Nani đã có thể đền đáp sự kỳ vọng đó bằng một pha đi bóng táo bạo vào nách trung lộ và một cú bấm bóng kỹ thuật ở phút 57. Nhưng quả bóng lại tìm đúng mép xà ngang dội ra trong sự tiếc nuối khó diễn tả hết của các CĐV trên khán đài.

 

Cuối cùng, chỉ 54 giây sau bàn thắng không được công nhận của Ronaldo, thành Manchester đã được hưởng niềm vui. Nani bó vào trung lộ và tìm được kẽ hở duy nhất để tỉa quả bóng vào khu cấm địa cho Rooney băng xuống. Không quan sát, không vẽ vời, tiền đạo “con cưng” của sân Old Trafford bặm môi tung một cú sút chéo góc “chết chóc” vào góc trái khung thành. Quả bóng bay như một phát pháo, đập mép trong cột dọc rồi làm tung lưới thủ môn Curci.

 

Quả "trọng pháo" của Rooney khoét sâu mối hận MU - Roma - 3

Cú sút "3 điểm" của Rooney

 

Trước tiền đồ chuốc thêm mối hận vốn đã sâu nặng, Roma đã chơi tấn công khá sắc ảo trong phần còn lại của trận đấu. Nếu có thêm may mắn, sự lạnh lùng thì có thể thầy trò Spalletti đã không phải rời sân tay trắng. Liên tục trong 10 phút cuối trận, Perrotta và Esposito có những cú sút tầm gần làm hàng thủ áo đỏ chao đảo, nhưng quả bóng vẫn không tìm được cái đích mong muốn: khung thành.

 

MU cũng chơi khá hưng phấn với sự xuất hiện của Carlos Tevez và Anderson trên hàng công thay cho Saha và Rooney. Nhưng tất cả những diễn biến đó chỉ là chút gia vị cứu lấy một bữa tiệc nhạt.

 

Dù sao, với 6 điểm sau 2 chiến thắng tối thiểu, MU cũng tạm hài lòng với ngôi đầu bảng. Có lẽ, đó cũng là điều quan trọng nhất với thầy trò Fergie, khi mà mọi cuộc đua tranh đều còn rất dài với nhiều biến cố.

Trong trận đấu còn lại, Sporting Lisbon đã xất sắc vượt qua Dynamo Kiev 2-1 ngay tại "sào huyệt" của đội bóng Ukraina, qua đó tiếp tục cuộc đua giành vé knock-out với MU và Roma.


Đội hình thi đấu

Man Utd: Kuszczak - O'Shea, Vidic, Ferdinand, Evra - Ronaldo, Carrick, Scholes, Nani (Giggs 79) - Saha (Tevez 66), Rooney (Anderson 84).

Bàn thắng: Rooney 70.

Roma: Curci - Cicinho, Mexes, Juan, Tonetto - De Rossi, Aquilani (Pizarro 61), Giuly (Esposito 79), Perrotta, Mancini (Vucinic 74) - Totti.


Bảng F sau lượt trận thứ 2

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man United

6

2

2

0

0

2-0

2

AS Roma

3

2

1

0

1

2-1

3

Sporting Lisbon

3

2

1

0

1

2-2

4

Dynamo Kiev

0

2

0

0

2

1-4

B.K