Ngược dòng thành công, Chelsea tiễn biệt Porto

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN class=storybody>(Dân trí) - Bàn thắng sớm của các cầu thủ </SPAN><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place><SPAN class=storybody>Porto</SPAN></st1:place><SPAN class=storybody> đã không thể giúp họ tránh khỏi thất bại nhẹ nhàng 1-2 trên sân của </SPAN><st1:City><st1:place><SPAN class=storybody>Chelsea</SPAN></st1:place></st1:City><SPAN class=storybody>. Với tổng tỷ số 3-2 qua hai lượt đấu, The Blues xứng đáng có mặt tại tứ kết Champions League.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Sau trận hòa 1-1 trong trận lượt đi tại SVĐ Dragao ở Oporto, các cầu thủ Chelsea có nhiều lợi thế trong trận lượt về trên sân nhà. Mặc dù không có trong đội hình John Terry nhưng với một Essien chơi chững chạc sau mỗi trận ở vị trí trung vệ bên cạnh Carvalho, hàng phòng ngự The Blues đã giúp các cầu thủ tuyến trên yên tâm thi đấu.

     

Trong khi đó, Porto cũng đang nóng lòng tìm kiếm một bàn thắng với hy vọng sẽ có được một cuộc “vượt thác” thành công trong trận lượt về này. Song mặc dù là đội có được bàn thắng trước nhờ công của Quaresma nhưng những bàn thắng trong hiệp hai của Robben và Ballack đã biến những nỗ lực của đội khách trở nên vô nghĩa.

 

Kết quả và lịch thi đấu lượt về vòng 1/8 Cúp C1

Thứ tư, 7/3

 

Chelsea 2-1 Porto (3-2)

Lyon 0-2 AS Roma (0-2)

Liverpool 0-1 Barca* (2-2)

Valencia 0-0 Inter* (2-2)

 

* Liverpool, Valencia đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. 

* Trong ngoặc là tổng tỷ số qua hai lượt trận.

 

2h45, Thứ 5 (8/3)

 

AC Milan - Celtic (0-0)
Arsenal - PSV (0-1)
Man Utd -
Lille (1-0)

Bayern - Real Madrid (2-3) 

Không còn chút ý định thăm dò đối phương, trong trận lượt về tại Stamford Bridge, các cầu thủ Chelsea ngay lập tức hăm hở lao vào tổ chức tấn công dù biết rằng một kết quả hòa không bàn thắng cũng là quá đủ để họ tiếp tục đi tiếp vào tứ kết giải này.

 

Nhưng khi hiệp một mới đi được 1/3 thời gian, đại diện Bồ Đào Nha bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Phút 15, một tình huống phản công nhanh từ sân nhà xuất phát từ Fucile và chỉ sau có 3 đường phối hợp như đá tập, bóng đã được đưa tới chân của Quaresma và sau một nhịp mở tốc độ, tiền đạo này đã dễ dàng hạ gục Petr Cech bằng cú xỉa bóng đầy nhạy cảm. 1-0, Porto tạm thời vươn lên dẫn trước!

 

Chỉ 10 phút sau, thiếu chút nữa Chelsea đã có bàn gỡ hoà khi phút 25, nỗ lực chuyền bóng bên cánh trái của đã không được Shevchenko tận dụng thành công dù trong tư thế khá thoải mái nhưng chân sút này lại nắn nót sút…hụt bóng và ngay sau đó là Drogba lướt tới sút bồi nhưng cũng không thể ăn bàn.

 

Mặc dù có không ít cơ hội ghi bàn nhưng The Blues lại tỏ ra khá vụng về trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Phút 30, Shevchenko rất cố gắng đưa bóng xuống sát biên ngang rồi căng ngang đúng tầm của đội trưởng Lampard đang băng lên nhưng có lẽ vì mải chạy nên anh lại để vấp bóng rất đáng tiếc.

 

Trước hàng phòng ngự càng chơi càng tỉnh táo cùng những bài phản công sắc nét của CLB bán đảo Iberia, Chelsea dần lâm vào bế tắc và tỏ ra rất nôn nóng phạm những lỗi không cần thiết.

 

Ngược dòng thành công, Chelsea tiễn biệt Porto - 1

Niềm vui của các CĐV Chelsea tại Stamford Bridge. (AP) 

 

Sang hiệp hai, quyết không chịu để thất bại ngay trên sân nhà, HLV Mourinho lập tức tăng cường sức mạnh hàng công bằng cầu thủ trẻ Obi Mikel. Và chỉ mất 3 phút gia tăng sức ép, các nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh đã có được bàn gỡ hòa cho dù có phần may mắn.

 

Phút 48, pha dàn xếp đá phạt bên ngoài vòng cấm đã tạo điều kiện để Robben tung cú sút sệt vào góc gần. Tưởng chừng pha dứt điểm này hoàn toàn vô hại nhưng trong một thoáng không tập trung, thủ môn Helton đã bắt không cẩn thận để bóng đi lọt tay và nảy vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Porto. 1-1 và trận đấu lại trở về vạch xuất phát!

 

Khoảng 10 phút sau, thiếu chút nữa Chelsea có được bàn thắng thứ hai khi Drogba cướp được bóng từ đường chuyền bất cẩn của hậu vệ đối phương nhưng rất tiếc cú sút căng của tiền đạo Bờ Biển Ngà lại đi vọt xà ngang.

 

Ngược dòng thành công, Chelsea tiễn biệt Porto - 2

Mặc dù Quaresma mở tỷ số cho Porto
nhưng từng đó là chưa đủ. (AP)

 

Thế trận giằng co cùng những pha tranh bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân đã khiến cả hai đội trở nên gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của nhau. Trong những tình huống đó, những cú dứt điểm từ xa hay những đường treo bóng bổng dường như trở thành giải pháp cho hàng công hai đội.

 

Nhưng rồi khi thời gian trôi về những phút cuối trận đấu thì cũng là lúc gần 40.000 CĐV trên sân được dịp hò reo ăn mừng bàn thắng đẹp mắt của các cầu thủ con cưng của họ.

 

Phút 79, Ashley Cole thực hiện đường chuyền chính xác vào vòng cấm địa để Drogba cùng Sheva phối hợp bằng đầu ăn ý tạo điều kiện để Ballack trong tư thế không bị kèm cặp dễ dàng thực hiện cú demi- volley cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ sân Stamford Bridge. 

 

Ngược dòng thành công, Chelsea tiễn biệt Porto - 3

Robben, người khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của Chelsea. (AP)

 

10 phút cuối trận cùng 4 phút bù giờ là khoảng thời gian có vẻ quá ngắn và không đủ để các học trò HLV Jesualdo Ferreira tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Cho tới khi trọng tài Rosetti nổi còi kết thúc trận đấu, tỷ số 2-1 vẫn được giữ nguyên.

 

Với chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 qua 2 lượt đấu, HLV Mourinho đã có thể mỉm cười nói lời tiễn biệt với Porto, đội bóng từng cùng ông tới đỉnh vinh quang Champions League năm 2004. Chelsea xứng đáng có mặt tại tứ kết giải đấu danh giá này nhờ bản lĩnh và một chút may mắn trong trận.

 

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech- Diarra  (Ferreira 65’), Essien, Carvalho, A.Cole- Makelele (Mikel 46’), Robben, Ballack, Lampard- Shevchenko (Kalou 84’), Drogba.

 

Porto: Helton- Fucile, Pepe, Alves, Costa - Gonzalez, Cech (Ibson 55’), Assuncao, Meireles (Adriano 55’)- Lopez (Moraes 82’), Quaresma.

 

Trọng tài: Roberto Rosetti.


Lê Trường