Liverpool chủ động "cầu hòa" trên đất TBN
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dẫn bàn trước nhờ công của Robbie Keane từ ngay phút 14 nhưng việc chủ động chơi chùng xuống và rút một vài trụ cột ra nghỉ trong hiệp hai khiến Liverpool không thể bảo toàn lợi thế khi để đội chủ nhà Atletico có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 83 mang tên Simao Sabrosa.
Cuộc đọ sức giữa hai đội đang dẫn đầu bảng D thiếu đi “nhân vật chính” khi Fernando Torres dính chấn thương và không thể góp mặt trong cuộc tái ngộ đội bóng cũ. Tuy mất cây săn bàn số 1, cộng thêm việc HLV Benitez bất ngờ “cất” cả tiền đạo đang có phong độ cao Dirk Kuyt trên ghế dự bị nhưng đội khách vẫn nhập cuộc đầy chủ động và tạo được lợi thế dẫn bàn nhờ pha lập công của Robbie Keane ở phút 14.
Kết quả cúp C1 đêm qua |
Bảng A Bordeaux 1-0 CFR Cluj Chelsea 1-0 AS Roma
Bảng B Inter 1-0 Anorthosis Panathinaikos 2-2 Bremen
Bảng C Basel 0-5 Barcelona S. Donetsk 0-1 S. Lisbon
Bảng D A. Madrid 1-1 Liverpool PSV 2-0 Marseille |
Sau khi tiền đạo người Ai len chấn thương và phải rời sân ở phút 53, Benitez lại tiếp tục rút Gerrard rồi Xabi Alonso ra sân nhằm dưỡng sức cho trận đấu với Chelsea tại giải Ngoại hạng vào cuối tuần này.
Điều này khiến thế chủ động dần thuộc về Atletico và cuối cùng, những nỗ lực ép sân của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn san bằng tỷ số 1-1 của Simao khi trận đấu chỉ còn 7 phút nữa là kết thúc.
Kết quả hòa chung cuộc khiến Liverpool vẫn buộc phải xếp sau Atletico trên BXH với cùng 7 điểm nhưng kém đội bóng thành Madrid về hiệu số.
Tuy nhiên, đây có thể coi là một trận hòa khôn ngoan của HLV Benitez bởi giành 1 điểm trên đất khách với đối thủ trực tiếp là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được trong khi vẫn bảo toàn được lực lượng cho cuộc đọ sức quan trọng với Chelsea cuối tuần này.
Liverpool vượt lên nhờ công của Robbie Keane (7)
Trở lại với diễn biến trên sân Vicente Calderon đêm qua, chủ trương chơi thận trọng của Liverpool được bộc lộ rõ khi HLV Benitez bố trí sơ đồ 4-5-1, với chỉ mình Robbie Keane đóng vai trò mũi nhọn phía trên. Bên phía đội chủ nhà, Atletico cũng xuất phát mà không có ngôi sao sáng nhất Aguero nhưng Luis Garcia và Sinama-Pongolle có dịp đối đầu với những đồng đội cũ tại Liverpool.
Với hàng tiền vệ 5 người được dẫn dắt bởi đội trưởng Gerrard, Liverpool nhanh chóng nắm thế chủ động ngay khi nhập cuộc. Khả năng kiểm soát và đánh chặn tốt của cặp tiền vệ trung tâm Xabi Alonso - Mascherano khiến tuyến giữa Atletico lúng túng trong việc tranh chấp, tạo dựng thế trận.
Không tấn công ào ạt nhưng đội khách bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ khá sớm. Phút 14, Gerrard chuyền bóng để Robbie Keane thoát xuống trước khi đánh bại thủ thành Franco bằng pha dứt điểm gọn gàng trong tình huống đối mặt. Tuy nhiên, Liverpool đã có chút may mắn ở pha bóng này khi pha quay chậm cho thấy tiền đạo người Ailen dường như đã rơi vào thế việt vị.
Bàn thắng dẫn trước càng giúp Liverpool ung dung với lối chơi có phần “đủng đỉnh” của mình, trong khi các đường lên bóng của đội chủ nhà thiếu hẳn sự mạch lạc. Cựu cầu thủ Liverpool Luis Garcia hoàn toàn mờ nhạt bên cánh phải còn bên hành lang đối diện, Simao dù nỗ lực với “kèo trái” của mình nhưng không mấy khi vượt qua được hàng thủ bọc lót tốt của The Kop.
Forlan luôn bị theo sát bởi các hậu vệ đội khách
Thiếu nguồn cung cấp bóng, cặp tiền đạo Forlan - Sinama-Pongolle gần như “mất dạng” giữa những chiếc áo Liverpool và hậu như không “liên lạc” được với nhau. Phải tới phút 41, Atletico mới tạo được một tình huống nguy hiểm với cú sút chân trái ngay trên vòng cấm địa của Forlan nhưng bóng đi không trúng đích.
Sau giờ nghỉ, HLV Aguirre quyết định đưa Aguero vào thay Luis Garcia nhằm tăng cường sức tấn công. Lưới của đội chủ nhà bất ngờ lại rung thêm lần nữa chỉ sau đó hai phút, nhưng trọng tài xác định Benayoun bên phía Liverpool đã việt vị.
Phút 53, Liverpool chịu thiệt thòi khi Robbie Keane dính chấn thương háng và phải rời sân, khiến HLV Benitez buộc phải thay bằng Dirk Kuyt. Sức ép dần được đội chủ nhà tạo ra và sau một pha phối hợp tấn công nhịp nhàng, Maniche có cú sút chéo góc đẹp mắt làm tung lưới Liverpool nhưng trọng tài biên lại phất cờ báo việt vị, dù tiền vệ người BĐN vẫn còn đứng trên một hậu vệ của đội khách.
Simao kịp mang về 1 điểm cho đội chủ nhà bằng cú sút chân trái chính xác
Vận may vẫn chưa mỉm cười với Atletico khi chỉ 1 phút sau, Simao lại sút bóng dội cột vô cùng đáng tiếc. Đội nhà chịu sức ép nhưng Benitez lại rút Gerrard ra sân và thay bằng Babel. Có vẻ như nhà cầm quân người TBN quan tâm tới cuộc đấu với Chelsea cuối tuần này nhiều hơn khi ông tiếp tục cho Alonso ra nghỉ ở phút 75.
Cuối cùng điều mà đội chủ nhà mong mỏi cũng đến ở phút 83. Carragher không phán đoán chính xác đường bóng để Forlan tận dụng cơ hội chuyền vào cho Simao sút chéo góc hạ thủ thành Reina, gỡ hòa 1-1.
Ở những phút cuối, cả Liverpool và Atletico đều có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng Babel và Miguel đều không tận dụng được. Kết quả hòa dù sao cũng là xứng đáng và chấp nhận được với hai đội.
Đội hình thi đấu |
Atletico: Franco - Seitaridis, Perea, Dominguez, Lopez - Garcia (Aguero 46’), Camacho (Raul Garcia 72’), Maniche, Simao - Forlan, Sinama Pongolle (Miguel 75’)
Liverpool: Reina - Arbeloa, Agger, Carragher, Dossena - Benayoun, Mascherano, Gerrard (Babel 61’), Alonso (Lucas 75’), Riera - Robbie Keane (Kuyt 53’) |
Bảng D sau lượt trận thứ ba Champions League | |||||||
Tt | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | A.Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 |
2 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 |
3 | Eindhoven | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 |
4 | Marseille | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 |
HN