Lượt đi Vòng 1 UEFA Cup:

Khởi đầu mỹ mãn cho Milan

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - AC Milan dễ dàng đánh bại CLB&nbsp;Zurich của Thụy Sỹ với tỷ số 3-1 trong trận lượt đi của vòng một UEFA Cup. Đây mới chỉ là chiến thắng đầu tiên của họ kể từ đầu mùa giải nhưng đã phần nào giải tỏa sức ép nặng nề đối với thầy trò HLV Carlo Ancelotti.</P>

Khác hẳn với những gì thể hiện tại Serie A, Milan dường như lột xác tại đấu trường châu Âu. Màn trình diễn của họ đêm qua đã làm thỏa mãn những CĐV khó tính nhất. Đối với FC Zurich, thất bại 1-3 vẫn còn là may mắn, bởi nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Leoni, lưới của họ đã phải rung lên nhiều hơn thế.

Kết quả Lượt đi Vòng 1 UEFA Cup

FC Moscow 1-2 Copenhagen

Lovech 1-3 Aston Villa

Varna 1- 2 Stuttgart

Bergen 2-0 Deportivo

Nicosia 1-1 Man City

Portsmouth 2-0 Guimaraes

Kayserispor 1-2 Paris S.G

Racing 1-0 Honka

AC Milan 3-1 Zurich

Dortmund 0-2 Udinese

Zagreb 0-0 Prague

Sampdoria 5-0 Kaunas

Sevilla 2-0 Salzburg

Rennes 2-1 FC Twente

Borac 1-4 Ajax

Napoli 3-2 Benfica

Everton 2-2 Liege

Tottenham 2-1 Wisla

Maritimo 0-1 Valencia

 

Trên sân nhà San Siro, HLV Carlo Ancelotti quyết định tung ra đội hình mạnh nhất. Pato và Shevchenko được chọn đá cặp tấn công ngay từ đầu, còn Ronaldinho phải ngồi trên băng ghế dự bị. Trên hàng tiền vệ vẫn là bộ tứ quen thuộc Flamini, Seedorf, Ambrosini và Kaka.

 

Milan nhanh chóng chiếm thế áp đảo và tưởng như đã mở tỷ số ở phút thứ 5. Sau nỗ lực căng ngang của Jankulovski, Pato trong một tư thế trống trải đã đánh đầu đi chệch khung thành trong gang tấc.

 

40 phút đầu tiên trôi qua, cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà thuộc về Shevchenko. Anh khéo léo vượt qua hai hậu vệ đối phương, tiếc rằng pha dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng tìm trúng xà ngang.

 

30 giây sau tình huống này, lưới của Milan đã bất ngờ rung lên khi Stahel đánh đầu chuẩn xác từ cú sút phạt trực tiếp của Abdi, loại hoàn toàn thủ môn Dida. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do tiền vệ đội khách đã rơi vào thế việt vị.

 

 

Khởi đầu mỹ mãn cho Milan - 1
 
Zurich không thể trụ vững trước sức mạnh của Milan

 

Phải vào những giây đá bù giờ hiệp thứ nhất, các học trò của HLV Ancelotti mới có bàn mở tỷ số trận đấu. Kaka gạt bóng sang cho Shevchenko. Leoni đã xuất sắc đẩy cú sút căng của tiền đạo người Ukraina, nhưng không thể làm gì hơn với cú volley cận thành tiếp theo của Jankulovski.

Hiệp hai diễn ra vẫn với thế trận nằm trong tầm kiểm soát của Milan. Họ dễ dàng ghi thêm được hai bàn thắng nhờ công của Kaka và cầu thủ vào thay người Borriello. Djuric cũng đã gỡ lại một bàn cho CLB đến từ Thụy Sỹ để thắp lên chút hy vọng cho trận lượt về tại Zurich.

 

Phút 56, hậu vệ Tihinen phạm lỗi với Kaka và Milan được hưởng một quả phạt trực tiếp. Từ khoảng cách trên 30m, Seedorf mớm bóng sang ngang để Pato tung ra một cú sút đầy uy lực vào góc cao khung thành, nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân San Siro.

 

 

 

Khởi đầu mỹ mãn cho Milan - 2

Những Rossoneri ăn mừng chiến thắng

 

Bàn thắng thứ 3 cho Milan đến vào phút 74. Vẫn là Seedorf đóng vai trò kiến tạo. Anh chuyền bóng xuống để Shevchenko nhả lại cho Borriello. Cầu thủ vào thay người này dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành, không cho thủ môn Leoni cơ hội cản phá.

 

Phút 77, Zurich tìm kiếm được bàn thắng danh dự sau một pha phối hợp đá phạt gần giống tình huống ghi bàn trước đó của Pato. Thủ môn Dida đã đứng bất động nhìn cú sút của Djuric bay vào lưới.

 

Đội hình thi đấu

Milan: Dida - Antonini, Bonera, Kaladze, Jankulovski - Flamini, Seedorf, Ambrosini (Emerson), Kaka - Pato (Borriello), Shevchenko (Ronaldinho).

Zurich:
Leoni - Stucki, Tihinen, Challandes, Aegerter, Okonkwo - Djuric, Abdi, Alphonse – Hassli, Nikci.

 

Hoàng Hiệp