“Hoàng đế” Adriano lại cám ơn Mourinho rối rít

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí)&nbsp;- Tiền đạo Adriano một lần nữa gửi lời cám ơn nồng nhiệt tới HLV Jose Mourinho vì đã cứu vãn sự nghiệp của anh.</P>

Sau chiến thắng 1-0 của Inter Milan trước nhược tiểu Anorthosis Famagusta, “Hoàng đế” Adriano đã không tiếc lời hoa mỹ dành cho HLV trưởng Jose Mourinho.

 

Phát biểu sau trận đấu với các phóng viên, tiền đạo này cho biết: “HLV đã yêu cầu tôi nỗ lực để giúp đỡ đội bóng và tôi đang cố gắng hết sức mình. Chính bởi vậy dù có một chút mệt mỏi về thể lực nhưng tôi vẫn có thể mỉm cười sung sướng.

 

Với việc ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, Adriano đã giúp Inter có trọn vẹn 3 điểm và giữ được ngôi đầu bảng sau 3 lượt đấu. Dù vậy, cá nhân cầu thủ này vẫn tin rằng còn nhiều việc để làm.

 

Anh chia sẻ: “Tôi vẫn phải phấn đấu. Tôi đang tập luyện chăm chỉ hàng tuần và sắp đạt được phong độ mà tôi từng có. Tôi muốn được thi đấu thấp hơn một chút để tìm kiếm bóng và điều này đã thực sự tốt khi bên cạnh bạn là Zlatan Ibrahimovic. Chúng tôi thực sự chơi rất ăn ý.

 

“Hoàng đế” Adriano lại cám ơn Mourinho rối rít - 1

Adriano hồi sinh nhờ sự giúp đỡ của HLV Mourinho. (AP)

 

Mourinho thường xuyên nói rằng đó là điều tôi cần phải đạt được. Ông thường xuyên động viên tôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. HLV thường xuyên gọi điện thoại nhà cho tôi và nói rằng tôi nên nghỉ ngơi hợp lý. Chính nhờ những điều đó, tôi ngày càng cải thiện trên sân cỏ”.

 

Trước khi “Người đặc biệt” Mourinho đến với Meazza, Adriano từng bị HLV cũ Roberto Mancini hắt hủi do những vụ scandal bên ngoài sân cỏ cũng như phong độ tụt dốc không phanh.

 

Dù vậy, tuyển thủ Brazil không vì thế mà chê bai người cũ Mancini. Anh khẳng định: “Tôi luôn có mối quan hệ tốt với Mancini dù chúng tôi có chút mâu thuẫn về chuyên môn.

 

Mọi người đều hiểu rằng, Mancini là HLV xuất sắc. Còn về phía tôi, tôi cần phải bình tĩnh và tự chủ hơn bên ngoài sân cỏ, ít những vụ tiệc tùng xuyên đêm. Đó là điều tôi hy vọng sẽ cải thiện được”.

 

L.T.T