Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản

PV

(Dân trí) - Đồ đạc trong túi của người khác có thể cực kỳ hấp dẫn và gây tò mò. Tùy công việc, phong cách… những thứ mà họ đem theo sẽ rất khác nhau. Tất cả kể lên câu chuyện rất riêng về chủ nhân của chúng.

Ami là một nữ sinh viên đại học đến từ Tokyo. Cô ấy có sở thích múa ba lê và ước mơ trở thành một phát thanh viên. Ami là một sinh viên rất năng nổ, cô tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, lọt vào bán kết cuộc thi sinh viên thanh lịch của trường đồng thời còn là cộng tác viên tại một đài phát thanh. Có gì bên trong túi của một sinh viên năng động và quyến rũ như vậy? Hãy cùng nhìn vào xem vật bất ly thân của cô ấy là gì.

Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản - 1
Nữ sinh viên đại học Ami

Túi trong túi

Ami có khoảng 10 chiếc túi khác nhau, được sử dụng tùy theo trang phục và thời điểm. Nhưng cô hay sử dụng chiếc túi Michael Kors màu hồng, đây là một món quà từ bố mẹ của Ami. Cô thích chiếc túi này vì nó có kích thước lớn, có thể đựng được nhiều đồ bên trong, màu sắc cũng rất tươi sáng và năng động.

Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản - 2
Bên trong túi của Ami
Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản - 3
Chiếc túi màu xám đựng những đồ vật nhỏ

Cô sinh viên Tokyo có một chiếc túi nhỏ hơn màu xám đựng bên trong túi lớn. Thứ mà Ami nói rằng "không bao giờ rời khỏi nhà mà không có nó". Bên trong chiếc túi màu xám có một hộp đựng thẻ đi lại, một hộp đựng chìa khóa và một bộ sạc điện thoại. Việc để riêng những thứ này giúp Ami có thể nhanh chóng lấy chúng ra mà không cần lục tung toàn bộ túi lớn. 

Món đồ mang theo mùa

Ami luôn mang theo khăn và khăn giấy bất kể mùa nào. Tuy nhiên, cũng có những món đồ cô ấy chỉ mang theo mùa. Khẩu trang và hộp bento là những thứ mà cô ấy mang theo vào mùa đông. Khẩu trang giúp cho Ami tránh nguy cơ bị cảm lạnh, việc bị đau họng hay ho sẽ ảnh hưởng đến công việc phát thanh viên của cô. Mùa đông cô cũng tự nấu bữa trưa và mang theo bento khi ra ngoài. 

Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản - 4
Khăn và khăn giấy mang theo vào mùa đông
Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản - 5
Nước mang theo những ngày khô nóng

Mùa hè nóng bức sẽ làm hỏng đồ ăn nếu Ami mang theo từ sáng. Cô thường mang theo một chai nước khi thời tiết khô nóng.

Tận dụng từng phút

Ami mất khoảng 1,5 tiếng từ nhà để đến trường đại học, vì vậy cô ấy luôn mang theo những món đồ để có thể tận dụng tối đa thời gian trên tàu. 

Cô ấy hiện đang ôn thi TOEIC, vì vậy sách từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh là rất cần thiết.

Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản - 6
Sách để đọc khi ngồi trên tàu

Hai điện thoại iPhone

Đây là một điều bất ngờ trong túi của Ami: cô ấy có hai chiếc điện thoại iPhone! Trong đó một chiếc chỉ dùng để nghe nhạc. Chiếc còn lại dùng để liên lạc và kết nối với bạn bè qua mạng xã hội.

Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản - 7
Hai chiếc điện thoại iPhone

Bí mật làm đẹp

Đồ trang điểm của Ami mang theo gồm: gương, lược, son dưỡng môi, kem che khuyết điểm, phấn má hồng dạng kem, băng dính và thuốc. Khi trang điểm, cô ấy dùng kem che khuyết điểm thay cho phấn nền và phấn má hồng dạng kem có thể dùng cho cả má và môi. Băng dính và thuốc là những vật dụng để dùng khi cần thiết.

Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản - 8
Túi đựng đồ trang điểm của Ami

Ami mang theo bao nhiêu tiền mặt?

Ami có một chiếc ví dài giúp cô dễ dàng lưu giữ thẻ và các loại hóa đơn. Cô sinh viên đại học thường đổi ví mới sau 2 đến 3 năm.

Cô ấy thường mang theo 5.000 yen (khoảng 1 triệu đồng) tiền mặt trong ví. Ami tiết lộ cô cảm thấy tự tin khi có 2.000 đến 5.000 yen trong người.

Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản - 9
Ami thường mang theo từ 2.000 đến 5.000 yen trong ví

Quản lý thời gian

Để quản lý lịch trình bận rộn của mình, Ami không dựa vào điện thoại thông minh mà thay vào đó sử dụng một cuốn sổ ghi chép. Lịch học, ca làm việc bán thời gian hay những kế hoạch riêng tư đều được cô ghi lại bằng cách sử dụng bút bi với năm màu sắc khác nhau.

Những vật bất ly thân của một sinh viên đại học Nhật Bản - 10
Cuốn sổ quản lý thời gian

Ami có rất nhiều vật dụng hàng ngày trong chiếc túi của cô ấy. Những món đồ tiết lộ đôi chút về con người và lối sống của một sinh viên đại học Nhật Bản thời hiện đại.