Nhà cấp 4 “chẳng bao giờ cần bật điện” nhờ độc chiêu thiết kế không ai ngờ

(Dân trí) - Thiết kế mái rộng và lợp lớp nhựa trong, ngôi nhà cấp 4 không chỉ tràn ngập ánh sáng vào ban ngày mà ban đêm vẫn lấp lánh bởi ánh trăng.

Nhà cấp 4 “chẳng bao giờ cần bật điện” nhờ độc chiêu thiết kế không ai ngờ - 1
Tọa lạc tại một thị trấn mới ở cực bắc thành phố Minoh, Osaka, Nhật Bản, House in Minohshinmachi là ngôi nhà cấp 4 rộng 81m2 của cặp vợ chồng trẻ. Mặc dù nằm trong một khu vực phát triển, ngôi nhà lại được bao quanh bởi môi trường tự nhiên phong phú và mang những nét đặc trưng của địa phương.
Nhà cấp 4 “chẳng bao giờ cần bật điện” nhờ độc chiêu thiết kế không ai ngờ - 2
Căn nhà khoác lên mình vẻ mộc mạc, bình dị. Chất liệu gỗ được sử dụng chủ yếu qua các chi tiết dầm, cột…
Nhà cấp 4 “chẳng bao giờ cần bật điện” nhờ độc chiêu thiết kế không ai ngờ - 3
Mái nhà House in Minohshinmachi rộng hơn hẳn so với những mái nhà thông thường. Chính giữa phần mái được lợp những tấm nhựa trong để ánh sáng có thể chiếu đến từng góc nhà.
Nhà cấp 4 “chẳng bao giờ cần bật điện” nhờ độc chiêu thiết kế không ai ngờ - 4
Nhờ vậy, dù là ban đêm, không cần đèn điện, ngôi nhà vẫn lấp lánh bởi ánh trăng.
Nhà cấp 4 “chẳng bao giờ cần bật điện” nhờ độc chiêu thiết kế không ai ngờ - 5
Là nhà cấp 4 nhưng ngôi nhà vẫn mang dáng dấp của một công trình hiện đại.
Nhà cấp 4 “chẳng bao giờ cần bật điện” nhờ độc chiêu thiết kế không ai ngờ - 6
Khu bếp đơn giản, rộng rãi với màu trắng sang trọng.
Nhà cấp 4 “chẳng bao giờ cần bật điện” nhờ độc chiêu thiết kế không ai ngờ - 7
Không gian thư giãn ngập tràn ánh nắng.
Nhà cấp 4 “chẳng bao giờ cần bật điện” nhờ độc chiêu thiết kế không ai ngờ - 8
Hai cây cột giữa nhà góp phần tạo cảm giác an toàn cho không gian rộng rãi.
Nhà cấp 4 “chẳng bao giờ cần bật điện” nhờ độc chiêu thiết kế không ai ngờ - 9
Đề cao giá trị thiên nhiên, gia chủ tự tạo góc trồng cây nhỏ, đem không gian xanh vào trong ngôi nhà.

Thảo Lê

Theo Archdaily