Lạ lùng cô gái bỏ tiền mua cả thị trấn ma ở ẩn, tránh khói bụi đô thị
(Dân trí) - Chỉ sau một cuộc nói chuyện trên máy bay và chuyến ghé thăm đầu tiên, nữ nghệ sĩ đã "phải lòng" thị trấn ma và quyết định bán nhà rồi chuyển hẳn đến đó sinh sống.

Eileen Muza (36 tuổi), một nghệ sĩ thị giác, đã bán ngôi nhà của mình ở Chicago, Mỹ để đến sống ở một thị trấn bỏ hoang từ năm 2015 đến nay. Cisco là một thị trấn bỏ hoang nhỏ bé trên sa mạc Utah, tiểu bang Utah. Thị trấn được xây dựng vào những năm 1880 như một nhà ga đường sắt và từng là nơi ở của hàng trăm người. Nơi đây không có nước máy, mùa hè nắng nóng gay gắt còn mùa đông lại lạnh đến mức đóng băng.




Muza đã tân trang lại thị trấn của mình kể từ năm 2015. Cô cho biết mình không thực sự thành thạo những công việc như thế này cho đến khi bắt tay vào sửa sang nơi ở đặc biệt của mình. Cô đã tự tay làm rất nhiều việc như lắp cửa sổ và lò nướng. Cô cũng đang cải tạo một chiếc xe kéo và xây dựng một phòng tắm hơi. Hiện nơi đây đã có điện và Wi-Fi, nhưng vẫn không có nước máy. Muza cho biết cô lưu trữ nước mưa để dùng cho sinh hoạt và sử dụng nước nóng bằng năng lượng mặt trời.

Muza chia sẻ, mặc dù Cisco "đã bị cướp phá hàng triệu lần" và chứa đầy những thứ rác thải không mong muốn mà người ta bỏ lại, thì với cô, nó lại chính là giải độc đắc. Cô yêu những dấu ấn lịch sử mà thị trấn này đang lưu giữ. Với tư cách là một nghệ sĩ, cô cũng thấy tiềm năng của thị trấn này, chứ không chỉ đơn giản là một nơi bị bỏ hoang.



