Cô gái xinh đẹp không ngại gian khổ, tự làm mộc đóng nội thất, trang trí nhà cửa
Nhìn ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn của Hảo Nguyễn, ít ai nghĩ cô có niềm đam mê bất tận với nghề mộc.

Hảo Nguyễn sinh năm 1992 đang sinh sống tại Hà Nội. Bố Hảo làm nghề mộc, từ bé cô gái nhỏ đã theo phụ bố các công việc như cò cưa, giữ gỗ, đóng đinh...
Hảo chia sẻ, nghề mộc thực chất là sự kết hợp của cả khoa học – nghệ thuật – kỹ thuật và đòi hỏi rất nhiều tố chất: tư duy logic, tính cẩn trọng, tỉ mỉ, kiên nhẫn, khéo léo và tinh tế. Tuy nhiên, đến năm Hảo 16 tuổi, bố Hảo bị tai biến nên không thể theo nghề. Đó là một trong những lý do khiến Hảo muốn tiếp tục sự nghiệp dở dang của bố mình.



Một góc làm việc, nơi Hảo thoả mãn đam mê.

Hảo cho biết, khâu khó khăn nhất là công đoạn cắt gỗ, vì phải dùng máy to dạng cưa xẻ.

Hảo sáng tạo ngẫu nhiên chứ không theo khuôn mẫu nhất định. Đôi khi cô cắt những khoanh gỗ từ cành cây rồi viết chữ số, làm xâu chuỗi hay cắt thành các con vật…

Mỗi sản phẩm trung bình mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng đôi khi cũng có những sản phẩm khắc trổ kì công mất 2-3 ngày mới xong.

Hảo tự tay làm trang sức từ gỗ.

Hảo trăn trở nhất là các sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em. Cô muốn các sản phẩm tạo ra phải thực sự thu hút, phù hợp với tâm hồn trong sáng ngây thơ của trẻ và đặc biệt phải an toàn, có độ bền cao.




Các sản phẩm tràn đầy tình yêu và đam mê của cô kiến trúc sư./.
Theo Xuân Phương
VOV