Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế

(Dân trí) - Cái tên Hoa Sen của căn nhà đã thể hiện được toàn bộ câu chuyện của gia đình đặc biệt này.

Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 1
Lotus House - ngôi nhà song lập có diện tích 257m2 tại thành phố Huế mang trong mình câu chuyện đặc biệt của một gia đình 3 người. Người cha 90 tuổi bị teo não đã hơn 10 năm và không còn khả năng nhận thức. Người mẹ cũng đã gần 90 có sức khỏe yếu. Lao động chính của gia đình là người con gái tên Liên (60 tuổi) - một giáo viên tiếng Nhật phải đi xe lăn từ nhỏ.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 2
Hoa Sen vừa là tên ngôi nhà, tên gọi khác của người con gái (Liên), vừa là biểu tượng của lòng dũng cảm, niềm kiêu hãnh và sự quyết tâm. Cái tên này cũng là một sự ví von của gia đình với một loài hoa sống trong điều kiện khó khăn nhưng luôn nở rộ, thơm ngát.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 3
Do vị trí địa lý đặc biệt của thành phố Huế với nhiệt độ cao vào mùa hè và mưa lạnh kéo dài vào mùa đông, các kiến trúc sư đã thiết kế một khoảng không gian thông thoáng trải dài theo hai mặt tiền của ngôi nhà.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 4
Khu vực này là sự kết hợp của những hàng rào xanh giúp lọc không khí, giảm tiếng ồn và hấp thụ nhiệt từ bên ngoài cùng các loại cây bên trong. Tất cả tạo nên một khu vườn nhiều tầng với độ cao và chiều sâu khác nhau.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 5
Một lớp tường rào sắt với họa tiết hình hoa sen ở ban công tầng 2 không chỉ giúp tăng cường an ninh mà còn hạn chế được nắng nóng. Không chỉ vậy, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua còn tạo nên hiệu ứng bóng râm thú vị trên tường và sàn nhà.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 6
Các khoảng trống bên ngoài kết hợp với cửa trước tạo nên hệ thống thông gió và đối lưu không khí cho cả ngôi nhà.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 7
Cách bố trí cửa kính đảm bảo ngôi nhà nhận đủ ánh sáng tự nhiên mà không cần đến hệ thống chiếu sáng và luôn tươi mới.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 8
Không sử dụng cầu thang như thường lệ, căn nhà được bố trí một hệ thống đường dốc cho người khuyết tật từ cổng trước lên tầng 1 và từ đó lên tầng 2. Nhiều phần của đường dốc này chạy qua khu vườn trước khi vào bên trong nhà.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 9
Bên cạnh việc đảm bảo sự di chuyển của chủ nhân trên chiếc xe lăn, đường dốc này cũng thể hiện được sự chủ động của cô trong việc tự mình chăm sóc khu vườn cũng như các hoạt động trong nhà.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 10
Thông qua thiết kế tối giản một cách hợp lý, mọi hoạt động của căn nhà đều diễn ra suôn sẻ.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 11
Phòng ngủ đơn giản và luôn tràn ngập ánh sáng.
Biệt thự mộng mơ với sân vườn xanh mướt mắt của cô giáo tiếng Nhật ở Huế - 12
Các lớp học được mở hàng ngày cùng sự lớn lên của cây cối xung quanh nhà thể hiện cho sức sống mãnh liệt luôn tồn tại trong gia đình.

Thảo Lê

Theo Archdaily