Vụ việc không đơn giản chỉ là của một cô bé

Những ngày qua nhiều luồng dư luận trái chiều tập trung vào vụ việc của Thuỳ Linh. Những lời đả kích, lăng mạ trên các diễn đàn của cư dân mạng dành cho Linh có thể sánh với bom tấn, nhưng bên cạnh đó cũng có những lời động viên mong Linh đứng dậy và sớm vượt qua được sự cố này.

Vụ việc của Linh được nhắc đến nhiều vì  Linh là người nổi tiếng, đang đóng 1 bộ phim với mong muốn gây "tương tác đương đại" dành cho giới trẻ, hiện vốn đang có nhiều dư luận khác nhau. Qua vụ việc này, liệu có khiến chúng ta, những Người Lớn có suy nghĩ sâu xa hơn về "nỗi khổ tâm" của giới trẻ hiện nay.  


Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Những năm gần đây, internet xâm nhập vào Việt Nam, bên cạnh việc mang lại rất nhiều lợi ích, thực sự đã để lại nhiều hệ luỵ. Trẻ vị thành niên vốn đang trong giai đoạn phát triển mạnh về tâm sinh lý, bản năng tình dục đang bắt đầu hình thành cộng với hàng tá các loại phim ảnh đồi truỵ mà các em dễ dàng tìm kiếm được qua mạng, qua chuyền tay nhau, liệu trong các em sẽ có bao nhiêu người vượt qua được những thúc giục bản năng?

 

Cần lắm những bản lĩnh của các em! Nhưng chúng ta những bậc làm cha làm mẹ, cả xã hội "Người Lớn" của đất nước này có bao giờ nghĩ đến nỗi "khổ tâm"các em đang gánh chịu? Có bao nhiêu gia đình ngoài chuyện chỉ chăm chăm bắt các em học, cấm yêu đương sớm còn không bao giờ để ý đến suy nghĩ, những thay đổi đang diễn ra từng giờ trong các em, hỏi có mấy bà mẹ mà con gái đến tuổi 16-18 chợt thấy thích một bạn trai cùng lớp về muốn chia sẻ với mẹ mà mẹ không trừng mắt: học hành đi, chuyện vớ vẩn.

 

Có mấy vị phụ huynh chịu ngồi trao đổi thẳng thắn với các em về vấn đề tình dục khi các em thắc mắc? Còn nhà trường thì sao? Thời của chúng tôi, học sinh học đến bài sự thụ tinh giữa tinh trùng và trứng thầy giáo mặt đỏ lựng và bảo chúng tôi về nhà đọc sách, tuyệt nhiên không một lời giảng.

 

Ngày nay tôi không biết nhà trường giảng giải cho các em về giới tính bằng cách nào, nhưng tôi thấy phần lớn trẻ tuổi vị thành niên còn mù tịt về kiến thức giới tính, cái các em tiếp thu được chỉ là những thứ nhăng nhít tiếp cận qua mạng. Chính sự tiếp cận thiếu định hướng đã để lại cho thế hệ các em nhiều hậu quả đáng tiếc.

 

Các em thật đáng thương, các em đang phải chống chọi giữa một bên là bản năng giới tính, một bên là quan niệm truyền thống xã hội đang dần xói mòn do những thay đổi chuẩn mực đạo đức xã hội mà người lớn đang “vô tình” áp đặt, cộng thêm sự tấn công ồ ạt của phim ảnh, báo chí, truyện kích dục, hỏi rằng non nớt như các em làm sao không bị tác động?

 

Xin đừng bàn tới việc cấm yêu đương, quan hệ tình dục sớm, điều này khó, khó vô cùng. Xin hãy tìm ra giải pháp để rèn luyện bản lĩnh sống cho các em. Điều này sẽ có 2 luồng quan điểm khác nhau. Phía không đồng ý thì các bậc cha mẹ nên làm gì để hỗ trợ các em vượt qua được giai đoạn rất “khó khăn” đầu đời. Ngược lại, nếu đồng ý thì các bậc phụ huynh sẽ có cách giáo dục như thế nào để giúp các em tránh phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc: mang thai ngoài ý muốn, có con, bị lộ hình ảnh riêng tư vì động cơ thù hằn bỉ ổi..., chẳng khác gì không ngăn được lũ thì phải “sống chung với lũ”.

 

Câu trả lời có hay không ủng hộ sẽ rất dễ dàng cho các vị phụ huynh, nhưng làm thế nào để các em nghe theo các vị một cách lành mạnh thì phụ thuộc vào phương pháp của các vị rất nhiều. Muốn vậy bố mẹ phải là người rất hiểu con cái, tìm hiểu rất nhiều về tâm lý lứa tuổi, đúng hơn là họ phải học lại tất cả những điều đã gặp phải 20-30 năm về trước, nhưng không phải trong thời kỳ “cả xóm chỉ có 1 cái ti vi đen trắng”. Toàn xã hội phải nhìn thẳng vào vấn đề, không thể mập mờ, bóng gió. Xin hãy thương lấy các em!

 

Linh Nguyen (linhjoan@yahoo.com)

 

 

LTS Dân trí - Đúng là những ngày qua, có nhiều luồng dư luận trái chiều về câu chuyện sexy của cô bé đóng vai chính trong “Nhật ký Vàng Anh”. Phần lớn ý kiến tập trung lên án mạnh mẽ thái độ sống buông thả, trái với nền nép và truyền thống vốn có của dân tộc.

 

Tác giả bài viết trên đây có sự bình tâm nhìn nhận vấn đề với một thái độ khách quan và khoa học, để từ đấy thấy được nguyên nhân sâu xa và trách nhiệm của Người Lớn, trực tiếp là các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo. Nếu không hiểu rõ tâm sinh lý của tuổi mới lớn cũng như những điều bức xúc, trăn trở của các em thì không thể giúp đỡ, hướng dẫn các em có suy nghĩ và hành động đúng để có được một tình yêu tốt đẹp, trở thành động lực phấn đấu không ngừng vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

 

Mong rằng Người Lớn hãy trở thành “người bạn tâm tình” để giúp đỡ các em trước những khó khăn của tuổi ngấp nghé bước vào đời.

 

Đấy là thái độ ứng xử đúng đắn và cũng là ý thức trách nhiệm của Người Lớn chúng ta. Mọi người cần luôn nhớ rằng, giáo dục các em không thể có kết quả nếu chỉ dùng mệnh lệnh và sự áp đặt ở thời đại “bùng nổ” thông tin hiện nay.