Vụ hàng trăm người "hôi của": Hành động đáng xấu hổ

(Dân trí) - Với việc hàng trăm người bất chấp lời năn nỉ của chủ, đổ xô xuống biển bắt ốc hương bị sóng đánh bung lồng nuôi mang bán, nhiều bạn đọc bức xúc, cho rằng đây là hành vi đáng xấu hổ và cần bị lên án.

Chính quyền UBND xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) đang thống kê thiệt hại vụ hàng tấn ốc hương của gia đình ông Phạm Tấn Toàn (48 tuổi), trú tại địa phương này bị sóng biển cuốn trôi.

Vụ hàng trăm người hôi của: Hành động đáng xấu hổ - 1

Người dân mang theo dụng cụ bắt ốc hương để đem bán (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau sự cố, khoảng 400 người từ nhiều nơi kéo đến khu vực nuôi ốc, chen nhau xuống biển mò bắt mang bán. Dù ông Toàn có mặt tại bờ biển, chia sẻ hoàn cảnh và mong mọi người dừng lại, tuy nhiên, dòng người vẫn tiếp tục "hôi của" khiến ông bất lực nhìn tài sản của mình bị lấy đi.

Theo dõi vụ việc, nhiều bạn đọc Dân trí lên tiếng chỉ trích hành vi xấu xí của những người đã bắt ốc không trả lại cho "khổ chủ".

Bạn đọc But Xuan Lam chia sẻ: "Một hành động đáng xấu hổ, cần lên án".

Đồng quan điểm, độc giả Tho Phu nhận định: "Thật xấu hổ thay với 400 người này".

Vụ hàng trăm người hôi của: Hành động đáng xấu hổ - 2

Ước tính có khoảng 400 người tập trung bắt ốc hương (Ảnh: Minh Nguyễn).

Trong khi đó bạn đọc Phong Vũ đề xuất cần xử lý nghiêm những trường hợp này. "Cứ quay video rõ mặt từng người lại thôi, rồi gửi cơ quan chức năng. Sống mà bất nhân, thấy người ta gặp nạn lại tranh thủ hôi của", bạn đọc viết.

"Rồi những người "hôi" ốc hương về ăn có thấy ngon không? Có nghĩ rằng ốc hương hôm đó là món ốc chan nước mắt của người nuôi không? Khi người ta hoạn nạn đáng lẽ ra phải giúp đỡ, nhưng lại đi hôi của", tài khoản Ngọc Hà Phan lên tiếng.

Theo bạn đọc Nguyen Phu Minh, giá như 400 người cùng nhau bắt ốc để hỗ trợ ông Toàn sẽ rất tốt đẹp.

Vụ hàng trăm người hôi của: Hành động đáng xấu hổ - 3

Số ốc bắt được nhiều người mang bán với giá rẻ (Ảnh: Minh Nguyễn).

Chiều 8/8, mưa lớn kèm sóng biển mạnh khiến 4 lồng nuôi ốc hương của gia đình ông Phạm Tấn Toàn bị đánh bung. Hàng tấn ốc theo dòng nước trôi ra biển.

Sau đó, có khoảng 400 người dân từ nhiều nơi đã tập trung tại khu vực xảy ra sự cố để mò bắt ốc bất chấp lời nài nỉ của chủ lồng. Hầu hết những người bắt ốc đều mang bán với giá rẻ.

Trước tình trạng này, lực lượng công an, quân đội được tăng cường để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không xuống biển bắt ốc, đồng thời cảnh báo nguy hiểm do khu vực đang có sóng lớn.

Qua thống kê bước đầu của chính quyền địa phương, có 6-7 tấn ốc hương bị thất thoát. Với giá thị trường 180.000 đồng/kg, số ốc này có tổng giá trị ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.