Mưa to trước giờ Blackpink diễn, dân mạng chỉ ra kẻ "thức thời"

PV

(Dân trí) - Mưa như trút nước chỉ 90 phút trước khi đêm diễn Born Pink của nhóm nhạc Blackpink bắt đầu khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

18h ngày 29/7, 90 phút trước giờ show diễn của Blackpink bắt đầu, mưa to như trút nước. Mưa dông lớn khiến người đi xem đêm nhạc đang tập trung ở quanh sân vận động Mỹ Đình phải chạy đi kiếm mái che, mua áo mưa, ghé vào những quán cafe xung quanh để tạm trú.

Vốn là show diễn được mong chờ bậc nhất, quy tụ fan (người hâm mộ) Blackpink khắp Việt Nam cũng như rất nhiều fan ở các nước lân cận nhưng cơn mưa đột xuất khiến người hâm mộ lo lắng không yên. Trên mạng xã hội, 1001 phản ứng dở khóc dở cười của người hâm mộ đi "đu" idol.

Mưa to trước giờ Blackpink diễn, dân mạng chỉ ra kẻ thức thời - 1

Cơn mưa đột xuất khiến người hâm mộ lo lắng không yên (Ảnh chụp màn hình).

Tài khoản Tuấn Nam: "Đu idol mà mưa quá".

Tài khoản Lê Thị: "Mưa to trôi cả Blink".

Tài khoản Hòa Minh Trần: "Concert bất ổn."

Tài khoản Hà Béo: "Có ai đang tắm mưa ở Mỹ Đình không ạ".

Tài khoản Trần Minh Thu: "Ai bán áo mưa lúc này là khởi nghiệp thành công".

Tài khoản Chử Hiếu: "3 giờ trời sầm biết chiều tối sẽ mưa, mang tải áo mưa lên bán quá hợp lý".

Tài khoản Tuan Nhee: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Kẻ thức thời là người xem dự báo thời tiết chứ không phải phe vé rồi".

Tài khoản Diệp Duy Thanh: "Kiếp nạn 82 chưa dừng lại".

Tài khoản Nguyễn Phong: "Qua Mỹ Đình nghẽn mạng 4G luôn, đông khủng khiếp".

Page Hà Nội: Kẻ thức thời bán ngay 50 ngàn/ áo mưa. Cần gì phải phe vé".

Tài khoản Vương Linh: "150 ngàn/ cái áo mưa giấy. Mình mua 10 cái cho khách mất 1,5 triệu".

Những chiếc áo đội giá - thức thời hay hành vi cần ngăn chặn

Mặc dù cơn mưa lớn đã ngớt sau khoảng 30 phút và tạnh hẳn, tuy nhiên chuyện những chiếc áo mưa có giá 50 đến 150 ngàn được độc giả rất quan tâm.

Tài khoản Lê Soái: "Đầu óc kinh doanh kinh khủng đấy".

Tài khoản Vũ Đức Cao: "Béo nhất đội này. Thức thời".

Tài khoản Thắng Nguyễn: "Bán vội cũng được con 14pro max rồi".

Mưa to trước giờ Blackpink diễn, dân mạng chỉ ra kẻ thức thời - 2

Mặc dù cơn mưa lớn đã ngớt sau khoảng 30 phút và tạnh hẳn, tuy nhiên chuyện những chiếc áo mưa có giá 50 đến 150 ngàn được độc giả rất quan tâm (ảnh chụp màn hình).

Dù có một số bình luận cho rằng nhiều người là "kẻ thức thời" khi biết nhận định tình hình để kinh doanh, nhưng cũng có những ý kiến cho rằng đây là hành vi trục lợi cần ngăn chặn.

Bạn đọc Thu Hằng chia sẻ quan điểm: "Dù đúng là người mua có nhu cầu và người bán giỏi nắm bắt cơ hội nhưng việc bán gấp 10 đến 30 lần (áo mưa giấy loại mỏng giá thường chỉ từ 5 đến 10 ngàn/ chiếc - PV) với mình là hành vi trục lợi cần lên án".

Bạn đọc Hùng Trần: "Bán kiểu này đúng là kiểu bán cho khách không cần gặp lần thứ 2. Biết là dịp này sẽ đắt nhưng thế này thì chặt chém quá, chẳng khác nào trông xe 30, 50 ngàn ở bờ hồ dịp Tết".

Bạn đọc Lê Bình: Những người mua áo mưa là những người chưa kịp vào sân. Còn ngay lúc check-in (làm thủ tục vào cửa) đã có nhân viên phát áo mưa. Người tham dự đêm diễn có thể lấy ngay lúc đó hoặc lấy sau khi cần tùy ý. Mình có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ 3h30 và đã vào sân từ sớm nên khi mưa chỉ cần đi lấy áo là được".

Trước đêm diễn, BTC đã thông báo một danh sách dài những món không được phép mang vào sân vận động, trong đó có ô. Lý giải điều này, bạn đọc Nhật Anh cho hay "Nếu ai cũng dùng ô sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của người phía sau". 

Theo lịch trình, Blackpink có 2 đêm diễn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 29 và 30/7. 2 đêm diễn này nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của nhóm.

Tuy là sự kiện được trông chờ bậc nhất, tuy nhiên đêm diễn của 4 cô nàng Hắc Hường khiến người hâm mộ nhiều lần "thót tim" vì nguy cơ bị hủy. Đặc biệt khi chỉ 2 ngày trước đêm diễn đầu tiên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã gửi văn bản tới cơ quan chức năng đề nghị thu hồi giấy phép show của BlackPink vì BTC chưa đóng tiền bản quyền biểu diễn các ca khúc của nhóm.

Hải Đăng