Di tích xếp hạng quốc gia biến thành... quán

Chứng tích trường Bồ Đề là di tích lịch sử - văn hoá được xếp hạng quốc gia vào năm 1986. Đây là “chứng tích của tội ác huỷ diệt, là ký ức đau thương về một thời chiến tranh”. Thế nhưng, di tích lịch sử này đang bị xâm phạm suốt nhiều năm nay.

Được biết, trường Bồ Đề do Hội Phật giáo Quảng Trị xây dựng năm 1959 bằng phong trào phát tâm quyên góp gạo Bồ Đề từ đạo hữu và dân chúng. Năm 1972, cuộc chiến đấu của quân và dân ta chống lại chiến dịch phản kích tái chiếm thị xã Quảng Trị của Mỹ - Ngụy đã diễn ra vô cùng ác liệt. Trường Bồ Đề trở thành một trong những chốt chiến đấu quan trọng của quân ta, đánh trả hàng trăm đợt phản kích của địch. 81 ngày đêm với mức độ bom đạn tàn khốc đã huỷ diệt hầu như toàn bộ thị xã Quảng Trị, trường Bồ Đề là một trong ít ỏi những kiến trúc còn tồn tại đến ngày nay.

Nằm ở trung tâm thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), đáng ra chứng tích trường Bồ Đề là một điểm nhấn lịch sử - văn hoá của địa phương. Thế nhưng, nếu không quan sát kỹ, ít ai có thể nghĩ: đây di tích là di tích xếp hạng quốc gia. Từ cổng vào, song song với tấm bia: “Chứng tích trường Bồ Đề (di tích xếp hạng quốc gia) - Cấm vi phạm” là biển hiệu quảng cáo: “Mua bán trao đổi cây cảnh, nhận thiết trí hoa viên, chế tác non bộ. ĐT: 053…”. Thậm chí, một biển hiệu khác được dựng “trang trọng” ngay lối vào.

Tiền sảnh của di tích được “tận dụng” để đặt hàng trăm chậu cây cảnh lớn nhỏ, tủ bán hàng, vòng hoa, cuốc xẻng… Trên tường, hàng chục lồng chim đủ màu sắc, treo lủng lẳng. Đặc biệt, phòng học phía bên trái bị “hô biến” thành… nhà kho; còn phòng phía bên phải giờ là “nhà”, với đầy đủ vật dụng gia đình như: giường chiếu, máy quạt, ti vi… Thậm chí, bạt, ô dù… còn được “chủ nhà” giăng kín để ngăn mưa nắng vào “phòng ở”. Mặt sau di tích cũng chẳng “khá khẩm” hơn khi trở thành nơi phơi phóng quần áo, tập kết các vật dụng lặt vặt…

Một người dân cho biết: Di tích lịch sử trường Bồ Đề đã bị chiếm dụng nhiều năm nay. Cá nhân xâm phạm di tích cũng chính là người nhận đảm trách việc bảo vệ. Điều đáng ngạc nhiên là các cơ quan chức năng vẫn im hơi lặng tiếng trước thực trạng này.
 
Di tích xếp hạng quốc gia biến thành... quán - 1

 “Biển quảng cáo” được đặt song đôi với bia “Di tích lịch sử quốc gia - Cấm vi phạm”

Di tích xếp hạng quốc gia biến thành... quán - 2

Tiền sảnh trở thành nơi đặt cây cảnh cùng đủ loại hàng hoá

Di tích xếp hạng quốc gia biến thành... quán - 3

Lồng chim treo lủng lẳng trên trần di tích

Di tích xếp hạng quốc gia biến thành... quán - 4

Phòng học bị “hô biến” thành… nhà kho

Di tích xếp hạng quốc gia biến thành... quán - 5

Mặt sau di tích trở thành nơi “tập kết hàng hoá”, phơi phóng áo quần

Di tích xếp hạng quốc gia biến thành... quán - 6

Bạt, dù được trưng dụng để giúp ánh sáng không vào “phòng ở”

 

Tân Tuấn Hiệp