1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Viện dưỡng lão đột ngột đóng cửa, thân nhân hoảng loạn: "Mẹ của tôi đâu?"

Hạ Di

(Dân trí) - Một viện dưỡng lão ở Nhật Bản đã đột ngột sa thải hết nhân viên, chuyển những người già đến cơ sở khác và thông báo phá sản, khiến nhiều người phẫn nộ.

Vợ chồng Yoshiichi và Emiko Nakazawa (quốc tịch Nhật Bản) đến giờ vẫn chưa thôi tức giận khi nghĩ đến chuyện viện dưỡng lão nhận chăm sóc mẹ mình, đã âm thầm đóng cửa một cách đột ngột, khiến cho họ không kịp trở tay.

Viện dưỡng lão đột ngột đóng cửa, thân nhân hoảng loạn: Mẹ của tôi đâu? - 1

Vợ chồng Emiko Nakazawa rất tức giận khi viện dưỡng lão tự ý đóng cửa, chuyển mẹ của cô đi nơi khác mà không báo trước (Ảnh: MBS News).

Được biết, viện dưỡng lão này nằm ở TP Amagasaki, đã hoạt động hơn 15 năm. Mẹ cô là một trong 23 cụ già đang được chăm sóc tại đây.

"Buổi sáng, họ gọi điện cho chúng tôi vào thông báo viện dưỡng lão sẽ đóng cửa vào cuối ngày. Mẹ tôi thì được đưa đi nơi khác, nhưng không rõ là ở đâu. Chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ lời giải thích nào.

Thông thường, viện dưỡng lão phải thông báo trước vài tuần, còn như này là quá đột ngột", Emiko tức giận.

Khi nghe thông báo, vợ chồng cô đã chạy ngay đến viện dưỡng lão và chứng kiến cảnh tượng rất hỗn loạn.

"Ai nấy đều hoảng sợ, một số người già còn khóc. Đại diện viện dưỡng lão nói tên cơ sở mẹ tôi đang ở nhưng khi tôi liên lạc thì không phải. Cuối cùng, tôi tìm được mẹ đang ở một nơi hoàn toàn khác với lời của người đại diện ấy", Emiko nói.

Lúc tìm thấy mẹ, Emiko nhìn thấy bà chỉ mặc duy nhất một bộ đồ trên người. Toàn bộ quần áo, vật dụng cá nhân đều bị bỏ lại viện dưỡng lão cũ.

Một nhân viên lễ tân cho biết vài ngày trước, viện dưỡng lão này đã yêu cầu họ nhận 10 người già để chăm sóc.

"Họ không chia sẻ nguyên nhân cho chúng tôi biết bởi họ vẫn chưa nói với nhân viên và thân nhân của những cụ già. Chúng tôi buộc phải nhận vì họ thông báo những cụ già sẽ không có nơi nào để đi", nhân viên này nói.

Viện dưỡng lão đột ngột đóng cửa, thân nhân hoảng loạn: Mẹ của tôi đâu? - 2

Bị chuyển đi đột ngột, những cụ già tại viện dưỡng lão cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi (Ảnh: MBS News).

Được biết, 30 nhân viên tại đây cũng bị sa thải một cách bất ngờ. Chủ tịch của viện dưỡng lão cho rằng vì họ đang gặp khó khăn trong việc quản lý nên không thể tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ MBS, một luật sư đại diện cho viện dưỡng lão cho biết: "Chúng tôi đã đóng cửa hoạt động kinh doanh và đang tiến hành thủ tục phá sản. Chúng tôi không thể bình luận về bất cứ điều gì khác".

Theo www.mbs.jp