1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ước nguyện trọn vẹn sau hành trình đi tìm danh dự cho người lính hi sinh

Thanh Tùng

(Dân trí) - "Ước nguyện được nhìn thấy tấm bằng Tổ quốc ghi công, được nghe mọi người gọi tên liệt sĩ Đinh Quang Biên cũng thành hiện thực, chú tôi đã được công nhận là liệt sĩ".

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi trở lại gia đình anh Đinh Quang Hoạt, ở phố Thiết Đinh, thị trấn Quán Lào (trước đây là xã Định Tường), huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Anh Hoạt là cháu ruột của liệt sĩ Đinh Quang Biên - nhân vật từng được Dân trí khắc họa trong loạt bài "Đi tìm danh dự cho người lính đã hi sinh".

Nâng niu tấm bằng Tổ quốc ghi công với liệt sĩ Đinh Quang Biên, anh Hoạt xúc động, giọng đầy tự hào, cho biết, sau 7 năm ròng rã tìm kiếm thông tin, "gõ cửa" các cơ quan chức năng, ước nguyện của gia đình cũng đã được đền đáp.

Ước nguyện trọn vẹn sau hành trình đi tìm danh dự cho người lính hi sinh - 1

Anh Đinh Quang Hoạt xúc động, tự hào khi chú ruột được công nhận là liệt sĩ (Ảnh: Thanh Tùng).

"Cuối cùng chú tôi đã được công nhận là Liệt sĩ. Đây là niềm vui, niềm tự hào đối với cả gia đình, dòng họ. Tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ Quốc phòng và báo Dân trí đã hỗ trợ gia đình trong suốt thời gian qua", anh Hoạt xúc động nói.

Nhớ lại hành trình gần một thập kỷ đi tìm danh dự cho chú của mình, anh Hoạt kể, quân nhân Đinh Quang Biên (SN 1946) là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Ông nhập ngũ tháng 1/1966 vào đơn vị Binh trạm 14, Binh đoàn 559 với cấp bậc B2. Ông Đinh Quang Biên hy sinh ngày 21/10/1966, khi mới 20 tuổi.

Sau hơn 50 năm kể từ ngày nhập ngũ, gia đình anh Hoạt không nhận được bất kỳ thông tin, hay giấy báo tử về ông Đinh Quang Biên, cho đến tháng 5/2015. 

Thời điểm đó, gia đình bất ngờ nhận được thông báo của Phòng LĐ-TB&XH huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) là phần mộ của liệt sĩ Đinh Quang Biên đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ở lô 01, hàng 09, mộ 06.

Ước nguyện trọn vẹn sau hành trình đi tìm danh dự cho người lính hi sinh - 2

Gia đình anh Hoạt chia sẻ niềm vui với phóng viên Dân trí (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau khi nhận được thông tin về phần mộ, gia đình anh Hoạt đã vào thăm viếng, đồng thời hoàn tất các hồ sơ đề nghị Tỉnh đội Thanh Hóa làm thủ tục truy tặng liệt sĩ đối với ông Đinh Quang Biên.

Thế nhưng, sau nhiều lần làm việc, anh Hoạt chỉ nhận được câu trả lời là hồ sơ của ông Đinh Quang Biên không đủ điều kiện để được công nhận là liệt sĩ.

"Khi đó người ta thông báo chú tôi là quân nhân từ trần (tử sĩ), đã trả chế độ một lần, nhưng lại không đưa ra được minh chứng là đã trả cho ai và người nhận là ai. Vì vậy tôi đã quyết định đi tìm danh dự cho chú", anh Hoạt chia sẻ.

Từ năm 2016, anh Hoạt tìm đến một số đồng đội cùng đơn vị, cùng tham gia phục vụ trong quân đội với chú mình, "gõ cửa" nhiều cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại toàn bộ hồ sơ của ông Đinh Quang Biên.

Ước nguyện trọn vẹn sau hành trình đi tìm danh dự cho người lính hi sinh - 3

Anh Hoạt thắp hương, tưởng nhớ chú ruột là liệt sĩ Đinh Quang Biên (Ảnh: Thanh Tùng).

"Cứ nghỉ hè là tôi xách ba lô đi khắp nơi, đến nhiều cơ quan, ban, ngành để tìm kiếm các thông tin, hồ sơ của chú. Rất may, sau khi liên lạc, các đồng đội của chú tôi đều xác nhận chú tôi hy sinh tại chiến trường Quảng Bình và được các đồng đội an táng tại đấy chứ không phải là tử sĩ", anh Hoạt kể.

Từ những thông tin quý giá đó, anh Hoạt đã tới Bộ Quốc phòng để tìm lại danh phận cho chú.

Đến tháng 5/2022, gia đình nhận được thông báo của Bộ Quốc phòng rằng, hồ sơ đã hoàn tất, ông Đinh Quang Biên được công nhận là liệt sĩ. Ngày 19/7/2022, gia đình anh Hoạt là một trong 10 gia đình người có công tiêu biểu của cả nước vinh dự được Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng mời dự gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cũng trong dịp này, gia đình anh Hoạt đã đón nhận bằng Tổ quốc ghi công với liệt sĩ Đinh Quang Biên.

Ước nguyện trọn vẹn sau hành trình đi tìm danh dự cho người lính hi sinh - 4

Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Quang Biên (Ảnh: Thanh Tùng).

"Lúc đó tôi như vỡ òa trong sung sướng. Cuối cùng thì danh phận của chú tôi cũng đã rõ ràng. Suốt gần 10 năm tìm kiếm, ước nguyện của gia đình được hoàn thành, những đóng góp hy sinh của chú tôi cũng được đền đáp", anh Hoạt nói.

Anh Hoạt cho biết, tháng 12/2022, gia đình đã cất bốc và đưa hài cốt của liệt sĩ Đinh Quang Biên về nghĩa trang liệt sĩ ở quê nhà.

Trước đó, năm 2017, báo Dân trí có loạt bài "Đi tìm danh dự cho người lính đã hy sinh". Sau loạt bài được đăng tải, Ban chỉ huy Quân sự xã Định Tường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã gửi giấy mời ông Đinh Quang Hoạt đến Ban chỉ huy Quân sự xã để thống nhất giải quyết đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ của gia đình.

Đồng thời, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp cùng gia đình hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Quân khu, đề nghị xác nhận các chế độ chính sách đối với liệt sĩ Đinh Quang Biên.

Khi đó, các cơ quan chức năng như: Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB&XH, cũng như ban, ngành ở địa phương đã phối hợp xác minh và xác nhận ông Đinh Quang Biên là liệt sĩ.