1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Trẻ "chìm" trên mạng xã hội: Bầu 4 tháng, chỉ biết mỗi nickname bố đứa bé

Hoài Nam

(Dân trí) - Phát hiện cái thai trong bụng con gái 14 tuổi khi đã bước sang tháng thứ 4, chị Hảo càng suy sụp khi biết "bố đứa bé" là một người con quen trên mạng, chưa kịp biết tên thật.

Bí mật "sống để dạ chết mang theo"

Cách đây hơn một năm, chị Lê Ngọc Hảo (tên nhân vật đã được thay đổi) tìm đến một chuyên gia tâm lý ở TPHCM cầu cứu khi rơi vào tình cảnh "không dám nghĩ đến trong cả ác mộng". 

Một lần hoàn toàn vô tình, người mẹ phát hiện cô con gái 14 tuổi có biểu hiện bất thường: bụng lùm lùm, thường xuyên mặc áo khoác rộng ngay khi trời nắng nóng và cả ở nhà. Lúc đầu chị hỏi, cháu chối phăng nhưng sau khi tỉ tê, rủ rỉ cháu mới bật khóc thú nhận... "đã thử lên hai vạch". 

Trẻ chìm trên mạng xã hội: Bầu 4 tháng, chỉ biết mỗi nickname bố đứa bé - 1

Có những bé gái mang bầu mà chỉ biết mỗi tài khoản nickname của cha đứa bé (Ảnh minh họa từ bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu).

Nỗi đau của người mẹ chưa dừng lại ở đó. Chị bủn rủn khi nghe con gái kể cháu quen bố đứa bé trên mạng, được giới thiệu là lớn hơn chục tuổi. Hai bên trò chuyện yêu đương mặn nồng, thề hẹn qua những lời chát chít hay các cuộc gọi... 

Chỉ vài tuần sau thì hẹn gặp nhau ngoài đời và sau đó liên tiếp 3 lần dắt nhau đi nhà nghỉ. Khi "bạn trai" bắt đầu né tránh thì cũng là lúc cháu phát hiện "cơ thể khang khác". Tài khoản facebook của bạn trai - kênh kết nối lâu nay của hai người cũng mất tích, không thể nào liên lạc được.

Điều duy nhất cháu biết về đối phương, bố của đứa bé trong bụng chỉ là một cái nickname "Sầu lãng...", cũng biến mất như bong bóng xà phòng. 

Chị Hảo không dám tin, cô con gái ngây thơ của mình yêu đắm đuối, vượt quá giới hạn với người cháu không hề biết chút thông tin nào ngoài đời. Không tên tuổi, gia đình, công việc... Đến lúc này, cháu vẫn đau khổ vì tình, làm sao để anh ấy quay lại. 

Người mẹ phải gặp chuyên gia tâm lý để vượt qua cú sốc cũng như để tìm hướng giải quyết. Lâu nay luôn phản đối nạn phá thai nhưng cuối cùng chị Hảo phải đưa con đến bệnh viện với cái thai khi mới vừa 15 tuổi... 

Đó là bí mật "sống để dạ, chết mang theo" của hai mẹ con, đến chồng chị Hảo cũng không hay biết. Vậy nhưng chuyện đã qua không ngừng ám ảnh, giày vò người mẹ với đủ điều tiếc nuối, giá như...

Yêu ảo, hậu quả thật 

Trẻ làm quen, yêu đương tới bến qua mạng xã hội với những hậu quả đau lòng không phải là chuyện của riêng gia đình chị Hảo gặp phải. Đã có rất nhiều vụ việc trẻ yêu ảo trên mạng nhưng để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tâm lý.

Nhiều trẻ lên mạng làm quen, yêu đương chỉ cần nhìn vào nickname, ảnh đại diện rồi "cuốn theo tiếng gọi của tình yêu", tham gia những hoạt động gây nguy hiểm như chat sex, gửi ảnh nóng cho đối phương... Từ đó, các em bị lộ những thông tin, hình ảnh nhạy cảm, có khi bị chính "người yêu" đe dọa tống tiền, tống tình. 

Trẻ chìm trên mạng xã hội: Bầu 4 tháng, chỉ biết mỗi nickname bố đứa bé - 2

Nhiều trẻ bị đe dọa, xâm hại  khi yêu đương, hẹn hò qua mạng xã hội (Ảnh minh họa).

Và cũng không ít ca quen nhau trên mạng dẫn  đến những cuộc gặp "tới bến" ngoài đời thực dù không biết rõ về nhau.

Đầu năm nay, dư luận không khỏi choáng váng trước thông tin nữ sinh lớp 7 ở huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sinh con ngay trong nhà tắm. Lúc này, người thân của em mới hay con/cháu mình mang bầu. 

Gia đình tìm hiểu được biết bố của đứa bé là một người đàn ông lớn tuổi tại địa phương, cô nữ sinh quen qua mạng xã hội.

Theo thống kê của Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300 - 400 ngàn ca phá thai ở độ tuổi 15-19 được báo cáo chính thức, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. 

Theo Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, mặc dù tỷ lệ phá thai ở Việt Nam trong 10 năm trở lại đây giảm, nhưng tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên, thanh niên lại có dấu hiệu gia tăng - chiếm hơn 20% các trường hợp phá thai.

Đặc biệt là thực trạng phá thai to ở người vị thành niên chiếm tỷ lệ khá cao, hơn 10% trong tổng số ca phá thai; các trường hợp phá thai to trên gặp nhiều nhất ở đối tượng học sinh, sinh viên. 

Trong lần chia sẻ với phóng viên Dân trí, PGS.TS Vũ Thị Nhung, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương kể, trong quá trình công tác, bà từng gặp rất nhiều trường hợp nữ sinh 14, 15 tuổi... mang bụng bầu nhiều tuần tuổi đến bỏ thai. 

Đặc biệt, có những trường hợp các em còn không biết tên tuổi cha đứa bé. Hẹn hò trên mạng, chỉ biết nickname thôi rồi đi nhà nghỉ, có bầu. 

Điều nguy hiểm nhất, theo bác sĩ Vũ Thị Nhung là nhiều em không hề biết mình mang bầu, hoặc tìm cách che giấu nên khi bố  mẹ phát hiện thì thai đã lớn. Lúc này, việc phá thai rất dễ để lại các biến chứng lâu dài về sức khỏe, tâm lý.

Giáo dục kiến thức, kỹ  năng  về sức khỏe sinh sản, tình dục cho giới trẻ là việc phải làm. Trong đó, một chuyên gia tâm lý ở TPHCM nhấn mạnh điều không được xem nhẹ là dạy trẻ biết trân quý, nâng niu bản thân, không cho đi một cách dễ dãi. 

Ngoài ra, việc giáo dục kiến thức giới tính cho trẻ ngày nay có thêm bối cảnh vô cùng thách thức với các nhà quản lý và gia đình là các nguy cơ trên mạng xã hội. Nhất là trong  bối cảnh dịch  bệnh, các hoạt động học tập, vui chơi  giải trí của  trẻ chuyển từ trực tiếp sang online.