1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cần Thơ:

Trắng đêm sửa xe, nấu mì... hỗ trợ dòng người hồi hương

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Không chỉ nấu thức ăn nhanh và sửa chữa xe máy gặp sự cố, nhóm thiện nguyện ở chân cầu Cần Thơ còn hỗ trợ tiền để về nhà cho những người hồi hương.

Những ngày qua, hàng trăm nghìn người từ miền Đông Nam Bộ đã có chuyến hành hương lịch sử đổ về miền Tây. Người về các tỉnh khu vực Nam sông Hậu chủ yếu phải đi qua cầu Cần Thơ nên lưu lượng xe qua cầu những ngày qua đều rất lớn.

Đoàn người đông, hầu hết là công nhân, người lao động. Nhiều chiếc xe thường ngày vốn chỉ là phương tiện chở rau, chở hàng thì nay cũng đành phải theo chân chủ đi hàng trăm km. Từ TPHCM về đến Cần Thơ không ít người đã mệt lả, cũng chẳng hiếm những chiếc xe đã xảy ra sự cố, hỏng hóc.

Trắng đêm sửa xe, nấu mì... hỗ trợ dòng người hồi hương - 1

Tình nguyện viên đổ xăng miễn phí cho người hồi hương (Ảnh: Minh Trung).

Để những chuyến hồi hương thêm an toàn và bớt đi phần nào vất vả, một nhóm thiện nguyện tự phát đã chờ ở chân cầu Cần Thơ (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để giúp đỡ cho những người cần. Ở đây, mỗi người mỗi việc, có người nấu nước sôi pha mì cho người đi đường bị đói, có người phát sữa cho trẻ em, có người lại phụ trách công việc sửa sang những chiếc xe bị hỏng.

Những ngày qua, hàng nghìn suất cơm thiện nguyện, hàng nghìn chiếc bánh mì, hàng nghìn hộp sữa đã được phát. Cũng có hàng chục chiếc xe máy với nhiều kiểu hỏng hóc khác nhau đã được nhóm thiện nguyện sửa sang cơ bản để chuyến đi được tiếp tục an toàn.

Cần Thơ: Trắng đêm sửa xe, nấu mì... hỗ trợ những chuyến hồi hương

Có trường hợp hoàn cảnh ngặt nghèo, nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ dùng ô tô chở hàng chục km về quê an toàn, còn cho thêm tiền, quà để ổn định cuộc sống.

Là nhóm thiện nguyện tự phát, kinh phí cũng tự các thành viên đóng góp. Có những người trực ở chân cầu từ sáng đến chiều, có những người ngày bận công việc thì sẽ đến đây vào buổi tối và trực cho đến khi trên đường vắng hẳn người qua lại mới về.

Anh Lương Trọng Tuấn (30 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) có tiệm sửa xe máy cách chân cầu Cần Thơ chừng 10km nhưng từ ngày 1/10 đến nay, đêm nào anh cũng có mặt ở chân cầu từ khoảng 19h đêm cho đến tảng sáng cùng thùng đồ nghề để sửa xe miễn phí.

Trắng đêm sửa xe, nấu mì... hỗ trợ dòng người hồi hương - 2

Anh Tuấn đang sửa xe miễn phí cho những người hồi hương (Ảnh: Minh Trung).

"Cứ ăn cơm tối xong là tôi mang thùng đồ nghề ra chân cầu với anh em, ngồi trực cho đến tảng sáng khi đường đã vãn người thì mới về ngủ để lấy sức ban ngày làm việc. Từ mấy bữa nay dòng người đi xe máy về rất đông, xe hỏng hóc cũng không ít.

Tôi thay ruột xe, thay dầu, nhông  xích, sửa xe cho mọi người hoàn toàn miễn phí, phụ tùng tôi tự bỏ tiền mua, một số người biết thì cũng hỗ trợ một phần. Tôi nghĩ cái cảnh đã khó khăn, vượt hàng trăm cây số để về quê mà xe hỏng, dắt bộ trong đêm thì tủi cực nên cũng muốn làm gì đó giúp mọi người", anh Tuấn cho biết.

Trắng đêm sửa xe, nấu mì... hỗ trợ dòng người hồi hương - 3

Tình nguyện viên ở chân cầu Cần Thơ trao hỗ trợ cho một số người có hoàn cảnh khó khăn về quê (Ảnh: Minh Trung).

Cũng giống anh Tuấn, nhiều ngày qua có khoảng chục con người trực ở chân cầu cả ngày lẫn đêm. Mỗi người một điều kiện riêng nhưng trong tim ai cũng chứa đầy tình cảm, mong muốn được san sẻ sự khó khăn cùng cộng đồng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo.

Ở đầu chốt trực, 2 tình nguyện viên ra đứng ở mép đường, vẫy tay, cầm loa gọi những tiếng thân thương: "Bánh, sữa, nước suối, khăn lạnh miễn phí, nấu mì cho ăn miễn phí bà con ơi, quẹo vô, quẹo vô. Dùng xong thì đổ xăng đi về thượng lộ bình an họp mặt cùng gia đình bà con ơi"!