1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thiếu nữ "lỡ" mang thai: Sinh rồi đem con đi... vứt!

Hoài Nam

(Dân trí) - Những thông tin trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, thậm chí bị vứt bỏ trong những tình cảnh vô cùng thảm thương như bỏ ở hố ga, thả vào thùng rác, ném từ trên tầng... làm bất cứ ai cũng phải ớn lạnh lẫn xót xa.

Sinh con rồi đem... vứt tưởng là chuyện bi kịch cá biệt hoặc tình tiết chỉ xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết. Vậy nhưng, những việc đau lòng ngay trong mối quan hệ thiêng liêng nhất là tình mẫu tử hiện xảy ra không ít.  

Lâu lâu, chúng ta lại đọc được thông tin trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, có khi còn nguyên dây rốn, bị vứt bỏ trong những tình cảnh vô cùng thảm thương... Có những sinh linh vừa chào đời đã bị nhét vội vào thùng rác, để tạm bên vệ đường, nhét dưới cống, bị liệng đi... 

Thiếu nữ lỡ mang thai: Sinh rồi đem con đi... vứt! - 1

Một bé sơ sinh bị vứt bỏ trong thùng rác tại TPHCM (Ảnh: HT).

Nếu may mắn được phát hiện kịp thời, sống sót, nhiều bé bước vào đời với những con số không: không tên, không tuổi, không cha, không mẹ, không còn một sự kết nối nào với những người máu mủ. Hiếm hoi lắm, trên người các em mới có vài dòng chữ gửi gắm của người sinh thành về ngày sinh của đứa trẻ hoặc lời xin lỗi vội vàng. 

Đau xót hơn, nhiều em bé vô tội đã không thể ở lại với cuộc đời khi bị bỏ rơi trong tình cảnh vô cùng ác nghiệt. 

Cách đây không lâu, dư luận chấn động trước sự việc nữ sinh 21 tuổi ném con vừa sinh từ tầng 31 tại chung cư ở Linh Đàm (Hà Nội). Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ".

Ám ảnh không kém là sự việc một bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi dưới hố ga bỏ hoang tại khu vực xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội trong tình trạng người không mảnh vải che thân, bị dòi, kiến bám khắp người. 

Bé được UBND xã Thanh Mỹ làm giấy khai sinh, đặt tên "Nguyễn Văn An", lấy ngày sinh là thời điểm bé được tìm thấy. 

Đã có tên, có tuổi nhưng cháu đã rời xa cuộc sống sau đó. Cháu bé bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng cháu đã không thể qua khỏi sau 20 ngày điều trị. 

Thiếu nữ lỡ mang thai: Sinh rồi đem con đi... vứt! - 2

Lá thư của người mẹ được tìm thấy trong giỏ đồ của bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Nghệ An trong đêm lạnh (Ảnh: HL).

Mẹ cháu bé bị khởi tố về hành vi vứt bỏ con đẻ. Được biết, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay sau khi sinh, người mẹ đã... đem con đi vứt. Có lẽ, đây cũng là lựa chọn "thoát thân" của nhiều bà mẹ trẻ vứt bỏ con khi lỡ dại, có bầu khi chưa kết hôn, bị bạn trai bỏ rơi, người thân chưa sẵn sàng chấp nhận, không đủ năng lực về kinh tế... 

Phía sau người mẹ "máu lạnh"

Không gì có thể bao biện cho những người mẹ đang tâm vứt bỏ chính khúc ruột của mình sau hơn 9 tháng mang nặng và đẻ đau. Nhiều vụ việc vứt bỏ con mới sinh, người mẹ bị lên án, bị khởi tố, chịu tù tội cùng bản án lương tâm đeo đẳng, ám ảnh họ suốt cuộc đời.

Nhưng vì đâu, dù có thể phải đối mặt với đủ các bản án dư luận, luật pháp, lương tâm thì những vụ vứt bỏ con vẫn không dừng lại? Nhiều bà mẹ trẻ vẫn lặp lại hành trình đau thương: quan hệ tình dục thiếu an toàn, mang thai ngoài ý muốn, sinh con, vứt con đâu đó để rũ bỏ trách nhiệm.

Bởi có thể lắm, các bà mẹ trẻ cũng chính là những người bị bỏ rơi!

Thiếu nữ lỡ mang thai: Sinh rồi đem con đi... vứt! - 3

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được cứu chữa tại cơ sở y tế ở Hà Nội (Ảnh: CTV).

Nhân một vụ việc người mẹ vứt bỏ con gây sốc gần đây, bà Trần Thu Hà, tác giả nhiều cuốn sách dạy con, người luôn đấu tranh cho quyền của phụ nữ và trẻ em chia sẻ, lúc phải bầu bí một mình, giấu diếm sinh đẻ, rồi làm những việc ngược với bản năng yêu thương và bảo vệ của phụ nữ, người mẹ đã khốn khổ khốn nạn tận cùng.

Dư luận vẫn còn cực kỳ nặng nề với những phụ nữ "không chồng mà chửa". Phía sau các cô gái trẻ "lỡ dại" khó tìm được điểm tựa là gia đình. Việc làm mẹ đơn thân, nuôi con đương nhiên cũng là chuyện không hề dễ dàng...

Chưa kể, theo một chuyên gia tâm lý, quá trình phải che đậy việc mang thai, căng thẳng, trầm cảm khi mang bầu, sinh con cũng đẩy những người "lỡ" làm mẹ đến tột cùng của nỗi sợ hãi, hoảng loạn trong suy nghĩ và cả hành vi. 

Những sự việc vứt con đau lòng xảy ra, phía sau đó có thể thấy nhiều vấn đề như quan niệm xã hội, giáo dục, các kênh hỗ trợ của các đoàn thể...

Hiện nay có nhiều nơi tạm lánh, những mái ấm dành cho phụ nữ mang thai cần nơi nương tựa để sinh con. Đây là nơi các bạn nữ đang rơi vào đường cùng khi mang thai ngoài ý muốn có thể tìm đến để sinh con, có thêm những lựa chọn cho đứa trẻ mình sinh ra. 

Tuy nhiên, các mái ấm cũng chỉ hỗ trợ phần nào với những cô gái trẻ, làm mẹ bất đắc dĩ, khi sự việc đã rồi. Còn vấn đề thiếu nữ dang dở tương lai, những đứa trẻ không được chào đón, không được nuôi dạy trong điều kiện cơ bản... mới là chuyện nan giải. 

Điều cần và phải làm là vấn đề giáo dục, đặc biệt là giáo dục kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản cho các bạn trẻ. Giáo dục giới tính không đơn thuần chỉ là cách phòng tránh thai mà hơn hết là biết trân trọng thân thể, nhân phẩm của mình từ mỗi cô gái, nâng niu sự sống, sinh mạng và sống có trách nhiệm, trách nhiệm với chính bản thân mình, trách nhiệm với đứa con mình sẽ sinh ra.

Trách nhiệm ở đây là biết từ chối quan hệ tình dục khi chưa đủ năng lực, từ chối lối sống buông thả và tăng khả năng chịu trách nhiệm; chỉ quan hệ tình dục khi có biện pháp an toàn cũng như sẵn sàng cho những tình huống ngoài ý muốn...

Vấn đề này phụ thuộc nhiều mức độ bình đẳng giới, không chỉ các cô gái cần học mà chính thanh niên nam giới cũng cần biết giữ mình. Phía sau thảm cảnh người mẹ trẻ vứt bỏ con, đừng quên bóng dáng của những người đàn ông, người bố vô trách nhiệm...  

Theo Bộ Luật hình sự, Điều 124 quy định về tội "giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ" như sau:

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.