1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tết về trên vùng từng "chìm" trong trận ngập lịch sử tại Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Ngày 30 Tết năm nay vừa tròn 100 ngày cơn lũ lịch sử ở Đà Nẵng đi qua. Những vùng đất từng tan hoang đã được "hồi sinh" và không khí Tết cũng đang đến rất gần với những con người nơi đây.

100 ngày cơn lũ đi qua

Những ngày cận Tết, xóm nhỏ trong hẻm Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) nơi từng bị nhấn chìm trong cơn lũ lịch sử vào tháng 10/2022 đã trang hoàng rực rỡ.

Tết về trên vùng từng chìm trong trận ngập lịch sử tại Đà Nẵng - 1

Con hẻm từng tan hoang trong trận mưa ngập lịch sử nay đã được trang trí cờ hoa rực rỡ để đón Tết (Ảnh: Hoài Sơn).

Khác với khung cảnh tan hoang vài tháng trước, đường phố nay đã sạch đẹp. Cả xóm đã trang trí cờ hoa rực rỡ, tiếng nhạc Tết vang vang trong mỗi căn nhà.

Tranh thủ trời tạnh ráo, anh Nguyễn Thanh Sơn (trú tại tổ 45, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) mua vôi về tự sơn quét lại căn nhà để xóa đi dấu vết bùn đất ngập đến gần mái nhà.

"Ai cũng mua vôi quét tường cho mới, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón Tết. Tết là phải vui để nguyên một năm làm ăn được may mắn", anh Sơn giải thích.

Điều trùng hợp là ngày 30 Tết năm nay vừa tròn 100 ngày cơn lũ lịch sử đi qua. Đó cũng là thời điểm tròn 100 ngày chồng và con chị Trần Thị Kim Trang (37 tuổi, trú tổ 45, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) ra đi mãi mãi trong cơn lũ dữ.

Cơn mưa lạnh chiều đông, ngày giáp Tết khiến căn nhà chị vắng lặng, quạnh quẽ. Đang sửa soạn lại bàn thờ, chị Trang tâm sự, mỗi năm cứ đến 24 tháng Chạp là gia đình sẽ liên hoan tất niên. Năm nay, lễ cúng 100 ngày của hai cha con cũng là mâm cơm ngày cuối năm của gia đình chị.

Nếu còn sống, giờ này con chị Trang sẽ là người vui mừng, hớn hở nhất, chạy lon ton khắp nhà, hỏi mẹ "đồ Tết đã mua chưa, quần áo giặt cho con chưa?" rồi mặc đồ mới chạy khoe khắp nơi. Chồng chị thì đi sắm Tết, mua cành hoa, cây quất về bày trong nhà.

Tết về trên vùng từng chìm trong trận ngập lịch sử tại Đà Nẵng - 2

Chị Trần Thị Kim Trang đang chuẩn bị cúng mâm cơm cuối năm cho chồng và con (Ảnh: Hoài Sơn).

"Dù Tết năm nay không có hai cha con thật sự trong nhà, nhưng rất may là vừa tròn 100 ngày, theo tâm linh tôi sẽ đón được hai cha con về ăn Tết cùng. Cũng xem như là gia đình được sum vầy", chị Trang lén chấm nước mắt.

Cũng theo chị Trang, nhiều ngày qua, trong không khí Tết đến, Xuân về, chị nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và hàng xóm giúp đỡ nên phần nào cũng cảm thấy được an ủi.

Tết về trên vùng từng chìm trong trận ngập lịch sử tại Đà Nẵng - 3

Dấu vết của bùn đất vẫn còn in trên tường, chị Trang sẽ nhờ người sơn lại để đón Tết (Ảnh: Hoài Sơn).

Gia đình chị Huỳnh Thị Nguyên Hương (38 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú tại đường Mẹ Suốt) có cô con gái 16 tuổi mất mạng trong cơn lũ lịch sử.

Trong căn nhà vừa được sơn, sửa lại, chị Hương cùng cô con gái thứ hai cùng kết những lon nước thành tháp để trang trí trên bàn thờ ngày 30 Tết.

Chị Hương cho hay, để đón Tết và chuẩn bị cúng 100 ngày cho cháu, chị đã dọn nhà, mua xốp về dán lại phòng để che đi những vết nước, bùn còn in trên tường trong trận lũ vừa qua.

Tết về trên vùng từng chìm trong trận ngập lịch sử tại Đà Nẵng - 4

Gia đình chị Huỳnh Thị Nguyên Hương chuẩn bị trái cây để đón Tết (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh đó, chị cũng rất xúc động và cảm thấy vui khi gia đình nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm khi Tết đến.

"8h sáng 30 Tết tôi cúng 100 ngày để rước cháu về ăn Tết cùng gia đình. Tết năm nay vậy là gia đình thiếu một người", chị Hương thổ lộ.

Vượt qua khó khăn đón Tết

Tại quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), đợt mưa lũ đặc biệt lớn ngày 14/10/2022 đã làm 4 người chết, thiệt hại tài sản của người dân là rất lớn. Tết này, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng địa phương đã huy động hàng tỷ đồng để tặng quà giúp người nghèo, công nhân ở lại đón Tết.

Tết về trên vùng từng chìm trong trận ngập lịch sử tại Đà Nẵng - 5

Chị Hương cùng con gái làm tháp nước để cúng trên bàn thờ ngày Tết (Ảnh: Hoài Sơn).

Trao đổi với PV Dân trí, bà Lữ Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Liên Chiểu cho biết, với những gia đình có người mất trong đợt lũ vừa qua, quận tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà động viên.

Bên cạnh đó, UBMTTQVN cũng đã vận động và nhận được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại số quà đã lên trên 5.000 suất với giá trị gần 2 tỷ đồng. Tổ đại biểu của HĐND quận Liên Chiểu cũng đã vận động được gần 500 suất quà tặng người dân ăn Tết.

Đối tượng được tặng quà là người nghèo, người khó khăn trên địa bàn quận, đặc biệt là ở những phường đông người nghèo như Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và công nhân, người lao động tự do không về quê ăn Tết.