1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Sắp lên bàn mổ, cậu bé khiến mẹ kế rơi nước mắt vì câu nói thật lòng

Hạ Di

(Dân trí) - "Nếu con không qua khỏi trên bàn phẫu thuật, xin mẹ hãy sinh một đứa con khác", Hanhan (quốc tịch Trung Quốc) vừa nói, vừa khóc, khiến người mẹ kế cũng không kiềm được nước mắt.

Mới đây, Đài truyền hình An Huy (Trung Quốc) vừa đưa tin câu chuyện cậu bé sắp lên bàn phẫu thuật đã nói một câu khiến mẹ kế vô cùng xúc động.

Theo đó, cậu bé 12 tuổi này có biệt danh là Hanhan, đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc). Cậu bé bị liệt trong một vụ tai nạn khi cậu 6 tuổi, khiến cơ thể bị liệt. Giữa tháng 7/2024, cậu được chỉ định phẫu thuật xương hông tại một bệnh viện ở Thượng Hải.

Sắp lên bàn mổ, cậu bé khiến mẹ kế rơi nước mắt vì câu nói thật lòng - 1

Một cậu bé ở Trung Quốc đã khiến cư dân mạng xúc động với câu nói dành cho mẹ kế (Ảnh: SCMP).

Trước cuộc phẫu thuật quyết định "sinh tử", Hanhan khóc nức nở, chỉ tay về phía người mẹ kế và nói rằng: "Nếu con không qua khỏi, xin mẹ đừng buồn mà hãy sinh một đứa con khác để sau này còn có người chăm sóc cho mình".

Nghe câu này, người mẹ kế tên Wang của cậu không khỏi bất ngờ, đáp lại: "Sẽ không như vậy đâu. Con nhất định sẽ bình an trở về. Mẹ sẽ luôn chờ con ở cửa". Sau đó, cô cũng không kiềm được xúc động mà khóc nấc lên.

Sắp lên bàn mổ, cậu bé khiến mẹ kế rơi nước mắt vì câu nói thật lòng - 2

Mẹ kế của Hanhan xúc động trước câu nói của cậu nhóc (Ảnh: SCMP).

"Ngay trong hoàn cảnh đó, người mà con lo lắng nhất chính là tôi. Điều này khiến tôi rất cảm động và thấy công sức nuôi dưỡng dành cho con được đền đáp xứng đáng", chị Wang nói.

Chị Wang cho biết mình kết hôn với bố của Hanhan từ 9 năm trước, khi ông ly hôn và có 2 người con. Trong gia đình, chị Wang và Hanhan rất yêu thương nhau. Cậu bé thường xuyên nhường cho mẹ kế ăn miếng đầu tiên trong bất kỳ món ăn nào.

Sắp lên bàn mổ, cậu bé khiến mẹ kế rơi nước mắt vì câu nói thật lòng - 3

Hanhan đã vượt qua cuộc phẫu thuật và đang hồi phục tốt (Ảnh: SCMP).

Vì bị liệt, một bên chân dài hơn chân còn lại khoảng 3 cm, Hanhan luôn phải di chuyển bằng xe lăn. Tuy nhiên, cậu lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và không than vãn gì.

"Tôi hy vọng cháu có thể đi lại như những đứa trẻ khác", chị Wang bộc bạch.

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, bác sĩ thông báo Hanhan đang hồi phục rất tốt. Câu chuyện của Hanhan và mẹ kế cũng khiến cư dân mạng vô cùng xúc động.

Theo www.scmp.com