1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ở quê lên phố, người mẹ nghèo phát hiện con trai có hơn 200 con nuôi

Hạ Di

(Dân trí) - Trong 29 năm, Bai Jian (quốc tịch Trung Quốc) đã nhận nuôi hơn 200 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Dù điều kiện không mấy khá giả, Bai Jian đã dốc hết sức để lo cho bầy con nhỏ đông đúc.

Hành động thay đổi cả cuộc đời

Bai Jian (quốc tịch Trung Quốc) sinh ra tại một ngôi làng rất nghèo ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Khi còn học tiểu học, Jian phải đi bộ quãng đường rất xa, băng qua đường núi để đến trường.

Vào trung học cơ sở, Jian có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao. Anh đã tham gia cuộc đua 1.500 mét trong trường và giành chức vô địch. Để cho con vào đại học và thực hiện ước mơ, bố mẹ anh đã vay tiền khắp nơi. Dân làng cũng đứng ra quyên góp tiền cho Jian đi học. Vậy nên, anh quyết tâm phải tiến lên phía trước, không phụ lòng mong đợi của gia đình cũng như cộng đồng.

Ở quê lên phố, người mẹ nghèo phát hiện con trai có hơn 200 con nuôi - 1

Jian hiểu rõ một đứa trẻ có xuất thân nghèo khó phải nỗ lực rất nhiều so với người khác.

Năm 1995, anh trở thành là một giáo viên thể dục tại trường trung học cơ sở ở TP An Sơn. Lúc đó, Bai Jian chỉ mới 22 tuổi và có được Xiaohao - đứa con nuôi đầu tiên trong đời mình.

Bai Jian và Xiaohao gặp nhau khi Xiaohao là một cậu bé nghịch ngợm, không có tiền đóng học phí và có khả năng bị đuổi học. Bố mẹ của Xiaohao đã ly hôn và cậu không có nơi nào để đi. Vì thế, Bai Jian đã mang cậu về ký túc xá để nuôi dưỡng.

Nếu không đỡ đầu cho Xiao Hao, Bai Jian đã kết hôn và có con từ lâu. Thế nhưng, anh vẫn chọn quyết định thay đổi cả cuộc đời của mình.

Khi đó, đồng lương của Jian rất eo hẹp. Để có tiền lo cho 2 miệng ăn, anh đã tìm cách kinh doanh bên ngoài và kiếm được 1.000 NDT. Thế nhưng, Xiao đã lén trộm tiền của anh và bỏ trốn.

Khi tìm được Xiaohao, Jian đã vô cùng thất vọng và mang cậu trả về cho mẹ ruột. Tuy nhiên, mẹ cậu không chịu nhận lại con và đuổi cả hai đi, Jian đành mang cậu nhóc trở về ký túc xá.

Những ngày sau đó, Jian chỉ ăn bánh hấp và dưa chua. Thấy ân nhân phải chịu đựng sự cực khổ sau hành động của mình, Xiao cũng thức tỉnh và mong Jian trở thành bố của mình.

Ở quê lên phố, người mẹ nghèo phát hiện con trai có hơn 200 con nuôi - 2

Ngày càng có nhiều đứa trẻ được Jian nhận nuôi.

Lúc này, cả hai ôm chầm lấy nhau, Jian đã tha thứ cho cậu. Không lâu sau, anh tài trợ cho Xiao đến trường như những đứa trẻ khác. Trong một lần tình cờ, Jian biết được Xiaoyong, một cậu bé cũng có hoàn cảnh vô cùng bất hạnh. Từ đây, anh quyết định nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa.

Người bố chung của hàng trăm đứa trẻ bất hạnh

Đến năm 1998, Bai Jian đã đỡ đầu cho hơn 20 đứa trẻ.

Từ ký túc xá, Jian đã ra ngoài thuê căn hộ. Anh và tụi trẻ đã phải chuyển chỗ nhiều lần vì chủ nhà không đồng ý có quá nhiều người trong căn hộ. Vấn đề chỗ ở chỉ được giải quyết khi Jian được đồng nghiệp cho mượn căn nhà rộng 68 m2.

Mỗi đêm, khi những đứa trẻ đã ngủ say, Jian đều trằn trọc không ngủ được vì áp lực tài chính quá lớn, đến mức vài lần ho ra máu. Jian đã phải mượn nợ từ thẻ tín dụng để lo cho bọn trẻ.

Thấy anh buồn lòng, Xiaoyong đã đến tâm sự và bàn cách kinh doanh nhiều lĩnh vực nhỏ lẻ để phụ anh lo cho các em. Từ đó, mối lo tài chính cũng dần được giải quyết.

Dần dần, số lượng trẻ được Bai Jian nhận nuôi ngày càng tăng. Những đứa trẻ được nhận nuôi toàn là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, lang thang, hành nghề trộm cắp,… Jian đã giáo dục chúng trở thành những đứa trẻ ngoan.

Ở quê lên phố, người mẹ nghèo phát hiện con trai có hơn 200 con nuôi - 3

Anh luôn tạo cho các con biết đến đam mê thể thao của mình.

Hằng ngày, Bai Jian thức dậy lúc 4h và cùng các em tập luyện đến 6h. Bởi anh hiểu rằng một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nghèo khó thì phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn thay đổi số phận.

Khi số lượng con nuôi ngày càng nhiều, đặc biệt là có sự xuất hiện của những bé gái, Jian không thể kham nổi việc chăm sóc cho các con. Vì thế, cậu đã "úp mở", kêu mẹ lên thành phố ở cùng mình.

Những tưởng con trai muốn mình lên ở cùng, mẹ của Jian đã bán 12 con bò của gia đình để cuốn gói lên thành phố. Ngày đầu tiên đặt chân đến căn hộ, bà đã choáng váng khi thấy hàng chục đứa trẻ trong nhà.

Khi nghe con trai giải thích, bà đã không tức giận mà đồng ý ở lại chăm sóc cho chúng. Mỗi ngày, những đứa trẻ sau khi đi học về đều phụ bà làm việc nhà, thi thoảng còn vây quanh và nói: "Bà ơi, con nhớ bà", khiến mẹ Jian vô cùng vui vẻ.

Ở quê lên phố, người mẹ nghèo phát hiện con trai có hơn 200 con nuôi - 4

Một đứa trẻ xúc động khi kể về công ơn của Jian.

Sau này, khi số lượng con nuôi ngày càng đông, bố, chị gái và các anh rể của Bai Jian đã đến giúp đỡ.

29 năm trôi qua, Jian đã nhận nuôi hơn 200 đứa trẻ. Đồng nghiệp cũ cũng đã đồng ý bán cho anh căn hộ mà tụi trẻ đang ở với giá rẻ. Giờ đây, những đứa trẻ ấy từ quá khứ bất hạnh, nhờ bố nuôi như Jian mà có tương lai tốt đẹp hơn.

Jian cũng kết hôn, có một gia đình riêng nhưng vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của những đứa trẻ.

Theo www.sohu.com