1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người níu giữ lòng nhân, kẻ buông bỏ liêm sỉ

Clip về cụ bà nhặt ve chai trước cửa một ngôi nhà, dù lúc đó không có mặt gia chủ vẫn tự mình móc ví, đặt tiền trước cửa rồi rời đi làm "tan chảy" con tim yêu thương của cộng đồng mạng xã hội.

Thì ra, giữa vòng xoáy tham sân si của cuộc đời, vẫn còn đó nhiều người tốt, trọng nhân cách như bà cụ trong clip, khiến nhiều người không khỏi nghiêng mình kính phục.

Chuyện cổ tích thời 4.0

Cụ bà trong đoạn clip trên là Trịnh Thị Độ, năm nay 73 tuổi, ngụ tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, làm nghề nhặt ve chai từ năm 2020 để kiếm tiền mưu sinh.

Công việc thật vất vả đối với người phụ nữ tuổi đã ngoài 70 như cụ. Rảo chân khắp phố phường gần như suốt cả ngày nhưng thu nhập thì chẳng là bao. Ngày nhiều cụ kiếm được 50.000 - 60.000 đồng, ngày ít thì 20.000 - 30.000 đồng, có ngày chỉ 11.000 đồng.

Người níu giữ lòng nhân, kẻ buông bỏ liêm sỉ - 1

Cụ Độ rút tiền từ trong ví, để trước cửa nhà anh Hùng

Tuy thu nhập ít ỏi nhưng cụ vẫn vui. Cụ chia sẻ: "Ở tuổi tôi còn tự làm ra đồng tiền bằng sức của mình thì đã quá may rồi".

Khi được hỏi về chuyện trả tiền ve chai để trước cửa chủ nhà, cụ tâm sự: "Không chỉ với chú Hùng này (chủ nhà có ve chai) mà với bất kỳ ai tôi cũng đều làm vậy hết. Tôi lấy của người ta thì phải gửi lại đúng tiền chứ đâu thể nào nhân lúc họ không có mặt ở đó rồi mình lấy đi luôn. Dù người ta không nói gì nhưng cái tâm của mình không làm được, mang tội lắm".

Đến đây, tôi thấy rưng rưng. Lời bà cụ giản dị, chân thật nhưng thấu tận tâm can: Tôi lấy của người ta thì phải gửi lại đúng tiền chứ không thì mang tội lắm.

Chủ nhân của ngôi nhà - người đã chia sẻ clip - anh Hoàng Quốc Hùng (SN 1991, trú tại phường Đông Hải) cũng không giấu được nỗi xúc động sâu sắc: "Lần đầu tiên trong đời tôi gặp chuyện lạ lùng này vì trước giờ tôi để đồ trước nhà toàn bị người lạ lấy đi là nhiều. Điều đó lại càng giúp tôi ngả mũ nghiêng mình, kính phục trước nhân cách cao đẹp của bà".

Bà cụ nhặt ve chai, quả đúng như anh Hùng nói: "Nghèo nhưng sạch, rách nhưng thơm, thời này mà tìm được người như bà không phải dễ đâu".

Thừa tiền bạc, thiếu phẩm giá

Có lẽ anh Hùng nói đúng? Người như bà cụ không dễ tìm đâu giữa cuộc sống xô bồ, đầy cám dỗ vật chất và hư danh hiện nay.

Mỗi ngày lên mạng đọc báo, đập vào mắt mọi người là những vụ bạo lực hay kỷ luật, truy tố, bắt giam ông nọ bà kia vì tội tham nhũng. Những nghĩa cử, tấm gương tốt đẹp về nhân cách như bà cụ nhặt ve chai bị khuất lấp giữa bao nhiêu tin tức về cái xấu, cái ác.

Có thể lý giải được không khi một người bình dân như cụ bà nhặt ve chai trọng nhân cách, giữ phẩm giá trong khi rất nhiều người ở vị thế cao trong xã hội, bằng cấp đầy mình, thừa tiền bạc, dư danh vọng lại đánh mất liêm sỉ?

Một số người được nhà nước đào tạo, rèn luyện, được ưu ái nâng đỡ, giao trọng trách  làm "công bộc dân", "đầy tớ dân" nhưng lại chỉ lo vinh thân phì gia, kéo bè kết cánh vì lợi ích nhóm, đi ngược lại tôn chỉ, mục đích của người cán bộ, đảng viên.

Họ là ai, thật khó kể hết trong phạm vi một bài viết. Và thực ra, chả phải kể nữa, tên tuổi họ chình ình trên mặt báo, trên các phương tiện thông tin đại chúng hằng ngày. Cái danh sách đen ấy cứ ngày một dài ra, càng về sau càng ghê gớm cho dù lò thiêu tham nhũng vẫn cháy rừng rực, thậm chí họ có thể biết trước rằng, mình sẽ hóa củi có ngày.

Họ chức trọng, quyền cao, "gặt hái" đủ mọi danh hiệu nhưng sao mà bé nhỏ, hèn hạ trước nhân cách cao đẹp của một người bình thường như bà cụ nhặt ve chai.

Theo Nguyễn Duy Xuân

Vietnamnet

Theo vietnamnet.vn