Người hùng cưỡi ngựa cứu người: Chú ngựa qua đời, được dựng tượng vinh danh

Tô Sa

(Dân trí) - Chú ngựa trắng 7 tuổi ở Trung Quốc tham gia cứu hộ người đàn ông đuối nước đã qua đời vì bệnh. Chính quyền sẽ dựng một bức tượng con ngựa gần bờ sông để tôn vinh lòng dũng cảm của nó.

Ngày 4/2, một người đàn ông rơi từ trên cầu xuống sông ở thành phố Tiên Đào (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Người con gái đứng trên bờ sông đã vô cùng lo lắng, liên tục hô hoán, kêu cứu. 

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông tên Yilibai đã cưỡi một con ngựa trắng lao xuống dòng sông để cứu nạn nhân đuối nước.

Con ngựa đã bơi hơn 40m, trong khi Yilibai một tay giữ dây cương, tay còn lại cố kéo người đàn ông. Liu Hangzhou (người dân gần đó) đã hỗ trợ kéo nạn nhân lên bờ. Người này may mắn không bị thương, được gia đình đón về an toàn.

Người hùng cưỡi ngựa cứu người: Chú ngựa qua đời, được dựng tượng vinh danh - 1

Yilibai cưỡi ngựa cứu người đàn ông sắp chết đuối (Ảnh: Douyin).

Chú ngựa trắng được gọi là Bailong, có nghĩa là "Rồng trắng", đã 7 tuổi. Yilibai cho biết con ngựa chưa từng xuống nước trước đây, nhưng anh không kịp suy nghĩ mà phải hành động kịp thời để cứu người. 

"Khi nhận được lệnh của tôi, nó đã thực hiện nghiêm túc và rất hợp tác. Bailong đã đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực cứu hộ", anh nói. 

Sau đó, Bailong bị sốt và yếu trong vài ngày. Tối 10/2, chú ngựa đột nhiên ngừng ăn và không đi đại tiện. Theo người chủ, con vật tiếp tục bị sốt kéo dài trong vài giờ.

Chính quyền địa phương đã cử bác sĩ thú y đến điều trị cho Bailong, chẩn đoán chú ngựa mắc bệnh tắc ruột - căn bệnh phổ biến ở ngựa với tỷ lệ tử vong cao. Nó được cho uống thuốc để giảm viêm và tăng cường sức khỏe.

Người hùng cưỡi ngựa cứu người: Chú ngựa qua đời, được dựng tượng vinh danh - 2

Chú ngựa Bailong dũng cảm được vinh danh tại lễ trao thưởng (Ảnh: Baidu).

Tuy nhiên, vào tối 11/2, chú ngựa không qua khỏi. Yilibai, người đã nuôi Bailong hơn một năm, đã rất đau lòng.

"Bailong và tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Bất kỳ ai nhắc đến sự ra đi của nó đều khiến tôi bật khóc", anh nói. 

Theo một người bạn, Yilibai đối xử với chú ngựa như con của mình. Anh ấy không thể chấp nhận được việc nói lời từ biệt Bailong.

Người đàn ông được cứu sống cho biết cảm thấy tội lỗi về sự ra đi của chú ngựa. Yilibai cho hay Bailong qua đời vì bệnh, không liên quan đến việc cứu hộ. 

Cơ quan quản lý vật nuôi địa phương đã xử lý thi thể của Bailong theo cách phù hợp sau khi nhận được sự chấp thuận của chủ sở hữu. Chính quyền cho biết sẽ dựng một bức tượng con ngựa gần bờ sông để tôn vinh lòng dũng cảm của nó.

Người hùng cưỡi ngựa cứu người: Chú ngựa qua đời, được dựng tượng vinh danh - 3

Chú ngựa bị sốt và tắc ruột, qua đời sau đó vài ngày (Ảnh: Baidu).

Một phòng thương mại dành cho các doanh nhân bản địa Tân Cương sống tại thành phố Tiên Đào cho biết họ sẽ chọn một con ngựa trắng khác để gửi tặng Yilibai. 

Chính quyền thành phố Tiên Đào đã trao tặng giải thưởng dũng cảm cho Yilibai và những người tham gia cứu hộ. Phần thưởng dự kiến là 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) cho mỗi người.

Sự ra đi của chú ngựa Bailong đã gây xúc động trên mạng xã hội Trung Quốc. 

"Bailong thật dũng cảm! Tinh thần của nó sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta mãi mãi", một người dùng mạng viết. 

"Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Bailong sẽ luôn được nhớ đến", một người khác nói. 

Theo www.scmp.com