Một phụ nữ không dỗ được em bé hết khóc, người dân vội báo công an

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Một phụ nữ bế theo bé trai dưới 1 tuổi ghé vào quán cơm tại Đắk Nông. Khi cháu bé khóc lớn thì người này không biết cách dỗ dành nên người dân nghi ngờ đây là vụ bắt cóc và trình báo công an.

Ngày 5/2, lãnh đạo phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) xác nhận các thông tin về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn phường là không chính xác.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, khoảng 11h cùng ngày, một phụ nữ bế theo bé trai dưới 1 tuổi ghé vào quán cơm trên địa bàn phường Nghĩa Phú. Trong lúc người phụ nữ này ăn cơm, bé trai liên tục quấy khóc và có lúc khóc ré lên nhưng người này không thể dỗ cho em bé nín được.

Một phụ nữ không dỗ được em bé hết khóc, người dân vội báo công an - 1
Người dân báo công an và đăng lên mạng xã hội vì nghi ngờ người phụ nữ bắt cóc trẻ em (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều người dân chứng kiến đã nghi ngờ người phụ nữ này có thể là đối tượng bắt cóc trẻ em, nên đã dùng điện thoại để quay phim, chụp ảnh và báo cho công an địa phương.

Một số người còn đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội Facebook với nội dung: "Nghi có vụ bắt cóc trẻ em ở phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa".

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Phú đã nhanh chóng đến kiểm tra và xác định người phụ nữ và cháu bé đi cùng là hai mẹ con ruột.

Một phụ nữ không dỗ được em bé hết khóc, người dân vội báo công an - 2
Người mẹ được xác định do không lanh lợi nên không dỗ dành được con của mình nín khóc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Phú chia sẻ: "Do người mẹ không lanh lợi nên không biết cách dỗ dành cháu bé khi khóc và bị người dân nghi ngờ là đối tượng bắt cóc. Khi biết được gia cảnh của người phụ nữ này, lực lượng công an phường Nghĩa Phú và người dân đã hỗ trợ một ít tiền cho người mẹ chăm sóc con".

Được biết, người phụ nữ vừa chở con trai bằng xe máy từ tỉnh Lâm Đồng về Đắk Nông vào trưa 5/2 và ghé vào quán cơm để nghỉ ngơi thì xảy ra vụ việc.